Em xin mạn phép mở topic này để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc anh xã của các chị trên webtretho, nhằm tiến tới chức danh "vợ đảm" đây ạ :). Thú thật là em và ông xã cũng còn thời kỳ vợ chồng son, cả hai đều kết hôn muộn do say mê công việc và do ông tơ chưa cho gặp nhau sớm thời đôi mươi :"> . Về công việc từ A tới Z thì em rất tự tin, nhưng về vấn đề gia đình, con cái, chăm sóc các thành viên trong gia đình, em vẫn là lính mới ạ. Hy vọng các chị chia sẻ cho em ít kinh nghiệm để thực hành nhé! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 17
Thế thì tối nay e về uống ké chồng e...
Nếu sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì khó mà...
Mình cũng nghĩ vậy, lão nhà mình uống từ thứ 7, mình sẽ nhắc lão đi công tác...
Mình cũng sợ ú lên lắm, ú lên...
mới lướt vào đây, giờ mới biết thêm vitamin C còn làm giảm nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể nữa nè các mẹ. Mỗi ngày 1 kiến thức...