Cu Tí anh bây giờ đã được 34 tháng, biết bắt chước tiếng các con vật. Nhiều tối, khi ba bố con đùa nhau và hỏi nhau về tiếng các con vật, cả nhà lại phì cười vì thật đúng là trẻ con. Cho dù biết tiếng kêu của một số con vật nhưng cháu vẫn hay hỏi lại bố xem con gà bố kêu thế nào, gà mẹ kêu ra sao, gà con, chó con, chó ông, chó bà…. đủ các thể loại, và vợ chồng em cũng phải biến tấu cho phù hợp. Nhưng đến khi cháu hỏi:”Bố ơi, con cá nó kêu thế nào nhỉ?” Thì cả hai VC em đều cười to và không biết trả lời con như thế nào cả, đành khất con bằng cách:” Ờ, bây giờ tối rồi, con cá nó đi ngủ rồi, để mai bố mẹ hỏi xem con cá nó kêu thế nào con nhé! :Thinking:”


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế có được không ạ?
Cháu nhà...
Thinh...