Lần đầu làm mẹ – Cảm giác thật khó tả … thật Tuyệt!!! Chờ đợi sau một khoảng thời gian khá dài, bao lo lắng, trăn trở... cuối cùng hai mẹ con cũng đã được … “tay bắt mặt mừng” rùi. MỪNG QUÁ... MỪNG QUÁ!!!:LoveStruc::LoveStruc:
Nhưng “nuôi dậy một đứa trẻ kể ra cũng phức tạp gớm” một chị sinh cùng phòng thủ thỉ... Nào là ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, dinh dưỡng thế nào cho hợp lý, vệ sinh thế nào cho hiệu quả … và quan trọng không kém là làm thế nào để con mình càng ngày càng xinh, càng đẹp ...vì e bé mình là công chúa mà.:LoveStruc::Battin ey:
Hôm trước thấy các mẹ tranh cãi nhau là đẻ ra là con gái thì tha hồ mà thích nhé, các mẹ sẽ chăm em từ khi con bé thơ, các mẹ sẽ giữ gìn từng tí một... nhưng mình vẫn chưa biết chăm “cách cách” nhà mình thế nào cho hợp lý... Làm thế nào bây giờ??? Các bạn được sinh thường đã phải chăm sóc kỹ càng rồi huống gì bé nhà mình lại sinh mổ nữa, hix hix!!! Khó thật!!!:Sigh::Sigh::Thinking:
Thôi thì kệ, cứ chăm từng bước một, từng bước một, hàng ngày … hàng ngày... Vệ sinh cho bé hàng ngày sạch sẽ này, tắm cho bé hàng ngày bằng các loại lá mát mát như trà xanh, hay mướp đắng này, bú ti xong là phải lau miệng nhỏ xíu xinh xắn của bé ngay và đặc biệt nhất là mát xa cho bé ngay từ khi bé xíu nhé. :LoveStruc::LoveStruc::Battin ey:
Wow, vụ mát xa này hay này, hôm trước cô tắm cho bé nhà mình đến có tặng một đĩa daỵ mát xa cho trẻ, tác dụng tốt lắm nhé, hai mẹ con có nhiều thời gian để chuyện trò với nhau hơn, mẹ chăm con nhiều hơn, con yêu mẹ nhiều hơn,,, thích thật!!! Các mẹ nhìn xem, mát xa xong bé B nhà mình nhìn “ghét không kìa”, cô nàng có vẻ thích hưởng thụ từ bé ạh ha ha :Laughing::Laughing:
Công nhận không da nào thích bằng da em bé. Trộm vía là mẹ cháu chăm em tốt lắm cơ, cả mấy tháng trời không có vấn đề gì... ngoài mỗi một lần can tội tham ăn nhiều xoài và ớt … da bé mình đã bị mẩn mẩn mấy nốt ở mặt này, mấy nốt ở bụng này, mấy nốt ở mông nữa huhu... thương ơi là thương, buồn ơi là buồn hix hix … bao nhiêu công chăm sóc mà chỉ vì mỗi cái tội... hix hix làm cho người ta “khó chịu” thế này... bắt đền mẹ đấy.:Sad::Sad:
Tự hứa với bản thân mãi đến khi cai sữa sẽ không lần nào tái phạm nữa ah. Các mẹ khác cũng đừng vì “tham ăn” khoái khẩu mà ảnh hưởng đến bé nhà mình nhé. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà!!! Bố mẹ cố lên hihi:LoveStruc::LoveStruc: Để da bé nhà mình đẹp mãi phải ăn thật nhiều hoa quả có vitamins A,E,C nhỉ? Thế là mẹ cháu tích cực ăn hoa quả hàng ngày rồi. Bố mẹ yêu bé nhất trên đời!!! la là la … da của em lại nhất nhà rồi ... OH YEAHHHHHHHHHHHHH