Bị sàm sỡ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Phải làm sao đây?


Mọi người ơi, cẩn thận nhé dạo này nhiều mấy đứa thích đi quấy rối người khác lắm. Hôm bữa em ham chơi ở trường sao đó mà bị trễ xe buýt, may mắn lắm mới kiếm được một chỗ trống để đứng trên cái xe buýt đông như cá mòi xếp lớp. Đang đứng bình yên vô sự ko gì thì tự nhiên có bàn tay ai sờ mông em. Không có phải vô tình tại rõ ràng là em cảm thấy bàn tay đó cố tình đặt lên mông em luôn. Em giật mình quay xuống trừng mắt nhìn thì cái thằng đứng đằng sau em (2 tay vẫn cầm quai cặp) mà mặt vẫn ngây thơ như không biết gì. Trời em sợ lắm luôn mà không tài nào nhúc nhích được trên cái xe đó, mà tự nhiên người cũng tự nhiên đơ ra không nói được tiếng nào. Vậy là phải chịu đựng nguyên một tiếng đồng hồ trên xe buýt. Sau lúc em quay lại nhìn thì thằng đó cũng không làm gì nữa nên em cũng có nghĩ là chắc nó vô tình. Vậy mà lúc xuống xe buýt nó còn dám nhìn em rồi cười đểu một cái nữa chứ. Vậy chắc chắn là nó cố ý.


Giờ em mới thấy hối hận sao lúc đó không la toáng lên cho nó xấu hổ trên xe buýt. Em nghĩ là mọi người phải làm vậy thì mới trị được mấy thằng này đó. Chứ không thì tụi nó được nước làm tới nữa :('


Vừa mới đọc được chia sẻ này của một bạn nữ trên Facebook Hội Phụ Nữ Bảo Vệ Nhau, thấy tức và tội nghiệp cho phụ nữ mình ghê. Mà nhiều bạn chỉ biết ôm cục tức vào lòng mà không làm được gì. Mình thấy trang Facebook này cũng có ích, vừa có những chia sẻ giống vầy vừa có nhiều phương pháp tự vệ, các bạn nữ nhà mình ghé xem thử nha. À mà bạn nào muốn chia sẻ chuyện của mình mà muốn 'kín đáo' một chút thì ở đây cũng có mục chia sẻ giấu tên giành cho chị em mình đấy.



Facebook: http://www.facebook.com/hoiphunubaovenhau