“ Úi, mẹ Thủy dùng photoshop giỏi thế cơ à”, cô Lan thốt lên khi mẹ buzz cô trên YM để gửi cho cô xem bức ảnh mẹ mới chụp con hồi tối. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi hồng tươi với đôi mắt lấp lánh như hai vì sao sáng, bức ảnh đó của con đã làm cô Lan giật mình thốt lên như vậy. Mẹ cười sung sướng. Phải rồi, cô Lan mới gặp con có vài ngày, khi con là một em bé đỏ hỏn được mẹ quấn trong tấm chăn sơ sinh mới từ viện về, rồi sau đó cô đi công tác biền biệt luôn, giờ nhìn ảnh con, nhìn làn da trắng trẻo của con, cô lại tưởng mẹ dùng photoshop cơ đấy, mẹ vui quá Tôm à.


Mẹ bỗng bồi hồi nhớ lại, khi đón con từ tay nữ hộ sinh, mẹ lo lắng sao da con lại mẩn cả lên như này, sao trên mũi con lại lấm tấm mụn trắng, và lớp lông tơ dày dày, đen đen phủ nhẹ hai bên gò má con. Rồi mấy tuần sau, chỉ chớm lạnh là da mặt con lại mẩm đỏ rực lên, chỉ cần mẹ chậm thay bỉm, là da mông con cũng lan đỏ từng vùng. Bỏ qua mọi ánh mắt ái ngại của mọi người nhìn mẹ con mình như thương cảm, mẹ chỉ khẽ nói: “ bao nhiêu cái đẹp ứ giống mẹ nhé, giống mẹ cái làn da nhạy cảm ghê cơ”. Sợ con xấu thì ít, mà thương con cứ bị đau do rát đỏ thì nhiều, mẹ quyết tâm tìm mọi cách để chữa cho con. Bác sĩ kê cho con Eumovate, mẹ ngại ngần, sợ làn da mỏng manh của con sẽ càng bị bào mòn thêm, bác sĩ lại bảo bôi hồ nước lành lắm nhưng mẹ vẫn không dám bôi cho con, rồi mẹ cắn răng lại, quyết không sốt ruột để đi tìm cho con làm da mịn màng. Hàng ngày mẹ dùng khăn xô thật sạch, được hấp tẩy trùng, rửa mặt nhẹ nhàng cho con mỗi sáng, khi con ăn xong, khi con khóc nhè. Mẹ cô một ít nước chè xanh hơi đặc, dung bông y tế thấm nhẹ lên những nốt mụn trắng nhỏ li ti, chấm nhẹ thôi, không nước chè xanh sẽ làm con xót. Riêng phần mông con, mẹ tính giờ để thay bỉm sạch chứ không đợi bỉm nặng mới thay, mỗi lần thay bỉm, mẹ dùng nước sạch ấm, nhẹ nhàng rửa cho con, rồi dùng khăn xô thấm, bôi một chút kem chống hăm. Mẹ cứ kiên trì từng ngày từng ngày như vậy, nỗi lo lắng về làn da dễ tổn thương của con dần dần nguôi ngoa đi, nụ cười tươi tắn của con, những câu ê a của con đã thu hút mẹ, làm cho mẹ nhiều lúc không còn bị làn da đỏ hỏn của con làm mẹ bận tâm quá nữa. Ngày qua ngày, những nốt mụn trắng dần dần bay mất, lớp lông măng đen đen cũng tạm biệt con, và lạ chưa, con trai mẹ giờ vô cùng xinh xắn đáng yêu với làn da trắng trẻo, những cơn gió lạnh mùa đông cũng không còn làm cho con bị nẻ mẩn, tuyệt vời hơn nữa, là không chỉ mặt con, mông con cũng hoàn toàn không bị chứng hăm tã ghé thăm lần nào. Giờ mỗi lần bế con, mẹ thích nhất là con áp má vào mẹ, cho mẹ được cảm nhận làn da mát dịu và mềm mịn của con đang ở ngay bên mẹ, thật không có hạnh phúc nào bằng.


Mẹ trả lời cô Lan “ chị không phải chuyên gia photoshop đâu vì đó là ảnh không chỉnh sửa mà, nhưng cô cứ gọi chị là chuyên gia chăm sóc da của bé Tôm là chuẩn đấy”. Cô Lan và mẹ cùng cười vui và cô bắt mẹ phải hứa sẽ giúp cô “ vụ này” nếu sau này cô sinh em bé mà cần đến “ chuyên gia của Tôm”. Thế là mẹ thành công trong công cuộc đi tìm làn da mịn màng của con thật đơn giản con nhỉ, và con đã giúp mẹ trở thành “ chuyên gia” rồi đấy, con yêu nhé.


Ảnh minh họa


Bé Tôm 1 tháng tuổi, da con đã đỡ mẩn đỏ hơn, nhưng vẫn dễ bị mụn và có lớp lông măng vẫn chưa rụng hết


Bé Tôm 7 tháng tuổi


Bé Tôm gần 9 tháng tuổi rồi các mẹ ơi