Bé út nhà mình lười ăn lắm lắm ý. Hôm nào con nổi hứng ăn ngoan thì chỉ 5, 10 phút là con đã tự xúc ăn xong bát cháo/ bát cơm ngon lành mà chẳng cần mẹ phải bón. Nhưng khổ nỗi sự nổi hứng này của con chỉ thi thoảng xảy ra thôi chứ còn lại thì con lười ăn kinh khủng khiếp :RaisedEye. Dỗ được để bón thìa cháo/thìa cơm được vào miệng của con đã khó nhưng lại càng khó và kiên nhẫn hơn là lúc chờ con nhai, con nuốt (bởi con cứ ngậm ở trong miệng mãi thôi). Mình đã dùng mọi cách như nẹt con này, nịnh con này, xem quảng cáo này, đồ chơi này, kể chuyện này, ..v.v.... đủ mọi cách nhưng đều phải pó tay với con. Nhưng về sau mình đã nghĩ được ra 1 cách để dụ bé ăn nhanh (không để bé ngậm lâu) - mình post lên đây để các bố mẹ tham khảo nhé.


Khi bón cho bé thìa cháo vào miệng thì mình sẽ hỏi bé những câu hỏi để bé trả lời. Ví dụ:


Mẹ: (sau khi bón thìa cháo vào miệng bé). Ơ cái xe máy này có phải của chú K không nhỉ? (mặc dù cái xe này là của Bố cháu). Cháu sẽ lúng búng nói "Không phải" nhưng mẹ cứ trả vờ không nghe rõ "Mẹ không nghe rõ con nói gì cả. Con phải nuốt rồi nói mẹ mới nghe rõ cơ. Chà cái xe này có phải là của chú K không nhỉ? Thôi thế là bố không có xe để chở bé Miki đi chơi rồi. Chán quá.". Để bảo vệ cho bố, con nuốt nhanh và nói: "Không phải! Xe của bố con chứ". Khi ấy mẹ sẽ khen à đúng rồi, con ngoan quá. Xe của Bố mà mẹ lại nhầm. Mẹ cứ tưởng xe là của chú K chứ.....


Cứ như vậy mình vừa bón cho bé và vừa đặt những câu hỏi cho bé để bé trả lời. Nhưng phải khuyến khích bé phải trả lời khi không còn ngậm thì mẹ mới nghe rõ được.... Mình không biết cách này áp dụng với các bé lười ăn khác như thế nào nhưng chiêu này mình đã áp dụng với bé nhà mình và thấy rất hiệu quả các bố các mẹ ạ :LoveStruc:.