.



Con tôi nay 32 tháng tuổi, hể bé thấy cái gì mới lạ (quần, áo, giày, dép, nón, khăn mặt, kẹp tóc…của bé hay của mẹ) là bé hỏi ngay:


- Cái này ở đâu có vậy mẹ?


- Mẹ mua.


- Mẹ mua ở đâu dạ?


Tôi phải nói cho biết rõ ràng, như mua ở chợ, hay ở siêu thị thì bé mới chịu thôi, không hỏi nửa. Mà hể tôi nói mua ở đâu đó là con bé cứ hỏi hoài, đại loại như:


- Ở đó là ở chỗ nào? Không phải chợ sao có mà mẹ mua? Mẹ chỉ cho con biết đi, mẹ chỡ con đến đó mua nhé!...


Bến Tre vừa mới có siêu thị, trong nhà ai nấy đi về thường nói:


“ Đi siêu thị thích thật, nhưng tốn tiền quá!”. Hình như con bé để ý câu nói ấy, nên gặp ai nó cũng hỏi:


- Có tiền hôn?


- Chi vậy?


- Đi siêu thị !


Ai lì xì cho bé là bé bảo: Để dành đi siêu thị.


Tiếng nói trong trẻo, rõ ràng, dễ thương của con bé làm ai cũng mắc cười. Cho rằng bé biết quan tâm, để ý những suy nghĩ của người khác đấy!