Con mình 20 tháng tuổi nhưng cháu rất thích nghe và đọc theo những bài thơ trẻ em nho nhỏ hay những bài đồng dao như:
Dung dăng dung dẻ
Mèo con đi học
Con gà cục tác lá chanh....
Mười quả trứng tròn
Trước mình nhớ nhiều lắm nhưng giờ quên mất tiêu rồi hoặc nhớ không chính xác. Trước có 1 quyển đại loại những bài như thế lại bị mất. Đi nhà sách tìm mua không thấy. Ai biết chỉ giùm mình với nhé. Đa tạ :Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
1. Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
Con kiến mà leo cành đa...
Con ngựa đứt cương chứ không...
Thìa la thìa lẩy
Con gái bẩy nghề...
Hay thành chú Mướp
Nền nhà gạch hoa
Mẹ lau nhẵn bóng
Những ngày trời...
Hổ xám rừng xanh
Nổi danh độc ác
Lại hay khoác loác...
Con gà...
Cái cò là cái cò quăm
mày hay đánh vợ đêm nằm với ai...
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng...