Gửi các mẹ có con tuổi bắt đầu nhận biết màu sắc, chữ, số


Mình có kinh nghiệm này để giúp bé vừa chơi vừa học, post lên đây cho các mẹ tham khảo. Hồi bé nhà mình bắt đầu học màu sắc, mình mua bộ ghép hình bằng gỗ (mỏng, to cỡ quyển sách, ghép các miếng lại thành hình ấy, mỗi hình chỉ 3,4 miếng thôi) sau đó mình tô màu sáp vào mặt sau, mỗi miếng 1 màu. Tương tự các phần ghép dưới nền mình cũng tô màu như thế. Sau đó hướng dẫn bé, màu đỏ gắn vào ô màu đỏ chẳng hạn. Bé thuộc nhanh lắm. Khi bé lớn khoảng 3-4 tuổi bé thích học chữ cái. Mình mua bộ tranh ghép đơn giản bằng bìa (cỡ bằng cuốn vở, hình công chúa hoàng tử hay chuột Micky ấy, đừng mua tranh ghép nhiều miếng nhỏ quá, bé sẽ mau chán) Mình cũng lật mặt sau viết chữ hoặc số vào như thế. Bé sẽ tìm chữ để gắn vào đúng vị trí của chữ đó và hoàn thành bức tranh. Khi ghép hết được cả bức tranh bé sẽ vui lắm. Các bạn thử xem sao. Vừa chơi vừa học là cách học nhanh nhớ lâu nhất đấy