Khi con bắt đầu đi học, không biết chính xác con sẽ học những món gì nhưng chắc chắn sẽ cho con đi học 2 món:



- Nhất định cho con đi học đàn piano/guitar, mặc dù có thể nó sẽ giống bố nó chỉ biết chơi bài "đập vỡ cây đàn". Nhưng chí ít khi bị stress nó có cái để đập còn hơn là đập những thứ khác.


- Nhất định cho con đi học vẽ, mặc dù có thể nó sẽ giống bố nó khi nhìn tranh của Picasso cứ tưởng là cái quần đùi bị rách. Nhưng chí ít nó còn biết đó là tranh của họa sĩ Picasso.



Các mẹ/bố nào sau khi đọc status này mà chuẩn bị cho bé đi học đàn/học vẽ hay có ý định mở trường dạy đàn/dạy vẽ thì nhớ trả phí bản quyền sở hữu "trí óc" nhé! Không trả phí sẽ không khá nổi đâu! Hehehe