Không khí Tết đang rộn rã khắp từng con đường nhỏ, nhà nhà đi chợ sắm Tết, đường phố đông đúc náo nhiệt hơn hẳn. Nỗi lòng kẻ tha hương giờ chỉ còn biết nhắm mắt cầu mong cho mau mau được nghỉ để về nhà.
Dạ miên man nhớ lại Tết năm nào, âm hưởng tết vẫn đâu đây, đó là những phút xum vầy bên gia đình sau những tháng ngày bôn ba xứ người, là nơi để về chứng kiến sự đổi thay in trên nét mặt mẹ cha, tuổi già của người được ghi dấu trên từng nếp nhăn và tuổi xuân của mình chính là ngần ấy năm được bố mẹ nuôi nấng chăm lo, minh chứng cho sự trưởng thành của bản thân. Lòng càng thêm bùi ngùi biết ơn đấng sinh thành.
Tết đến, tiết trời lập xuân lòng người cũng thêm phần ấm áp, bên mẹ cha, gia đình thiết nghĩ chẳng còn niềm vui sướng nào sánh bằng. Cùng chung vui bên mâm cơm tất niên, mùng một tết rủ nhau đi du xuân, hái lộc đầu năm, đến thăm ông bà và các bậc cao lão trong họ, thấy rõ nét đẹp truyền thống trong dòng tộc "Trên kính, dưới nhường, Kính lão đắc thọ". Càng thêm yêu quê hương, đất nước.
Tết mọi năm bắt đầu được nghỉ học là tôi tiến hành thu dọn nhà cửa, chăm sóc cây, con trong nhà sạch sẽ, tìm những chậu cảnh đẹp nhất, lau sạch đất cát bám vào, rải một lượt sỏi trắng lên đem vào nhà mang lại màu xanh tươi trẻ, mát lành. Ngồi vắt óc ra suy nghĩ xem con mượn của ai cái gì, vay của ai còn nợ thì tìm mọi cách mang trả, sợ mất "dông".
Còn đâu những ngày đi chợ cùng mẹ chọn từng đọn lá Dong, về nhặt lá đẹp, to bản, dễ gói mang ra sân giếng rửa sạch, giữa tiết trời mùa đông chuẩn bị lập xuân, cảm thấy cóng buốt nhưng nước giếng múc lên thì ấm cả cõi lòng, niềm vui lẩn quất đâu đây, miệng còn tưng bừng hát. Sau đó đem phơi và hôm sau thì hí hứng, hì hục gói cùng mẹ. Ngày đó cảm nhận rõ hương vị tết phải đi cùng với sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo, nó mới thú.
Năm nay đón dâu ở nhà chồng, cảm giác cũng khác lạ nhiều nhưng trong tim mình niềm hạnh phúc vẫn mơn man, lan toả, cảm nhận được sự tuyệt diệu của tình mẹ, tính thần kỳ của gia đình. Hứa hẹn lộc đầu xuân mang đến hạnh phúc may mắn cho đại gia đình.