Cái tết năm ngoái là cái tết đầu tiên mình cảm nhận được niềm vui thật sự không phải từ chồng mà từ câu nhóc của mình.
Mình đi làm nên năm nào 28 tết cũng vẫn túi bụi với công việc, đến 29 tết mới thật sự dành hết thời gian trọn vẹn cho gia đình.
Sáng 29 tết, sau khi lo cho 2 cu cậu ăn uống no say, mình lôi nào chăn, mùng, chiếu gối ra giặt... Thói quen này của mình được bà ngoại tập từ bé, năm hết phải làm sạch mọi thứ để, chùi dọn nhà cửa, chăm màn để đón năm mới, mọi xui xẻo của năm cũ sẽ qua hết.
Lúc đang loay hoay với đống chăn màn, cu nhóc nhà mình chạy đến vọc tạy vào đám xà phòng. Mình đang tính mắng....Hic cu mếu máo khóc "Con đến phụ mẹ mà. Mẹ làm 1 mình mẹ mệt sao". :Angel:thương cu kinh khủng, chưa gì đã biết lo cho mẹ. Vậy là 2 mẹ con cùng giặt chăn màn, cu cậu chẳng giúp mẹ được bao nhiêu nhưng thấy hạnh phúc lắm. Xả xong nước cu cậu còn chú đáo dặn mẹ " Mẹ nhớ xả Comfort hương ban mai nhé, áo quần, chăn màn nhà mình sẽ thơm nguyên 1 năm luôn". Ôi, con của mẹ, chưa tết đã lớn rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà nhà mẹ nó cũng dùng Comfort Hương ban mai à, thế là...