| Tôi là người yêu du lịch , thích đi đây đó khám phá cảnh đẹp , di tích lịch sử của đất nước hình chữ S nơi tôi sinh ra và lớn lên |
| tôi rất đam mê du lịch nhưng lại không theo ngành hướng dẫn viên du lịch lại theo ngành kế toán |
| hàng năm tôi đi du lịch tầm 4-5 lần , có những lần đi xa, những lần ở các tỉnh gần |
| trong dịp mới đi đây tôi ấn tượng một điểm du lịch tại Phan Thiết - Bình Thuận , Khu di tích Bác Hồ - trường Dục Thanh , tham quan miễn phí hoàn toàn các bạn nhé |
| ngôi trường mà Bác đã đi qua và giảng dậy cho các bậc cha ta ngày xưa , ấn tượng đầu tiên về ngôi trường vẫn còn giữ nguyên nét , không thay đổi , |
| Từ ngoài đường nhìn vào, khu di tích là những dãy nhà rêu phong cổ kính, xen kẽ với những mảng cây xanh được chăm chút gọn gàng. |
| hàng râm bụt trước cổng bước vào gọn gàng , cổng chính vào bằng gỗ nhỏ , khi bước quan cảm thấy thoáng mát, bước tiếp đến chúng ta sẽ thấy ngay lớp học |
| lớp học được làm bằng gỗ , trong lớp có 2 cái bảng đen phía 2 bên lớp học và bộ bàn ghế của giáo viên |
| Phía bên phải gian phòng học là Nhà Ngư, làm nơi nội trú của thầy giáo và học sinh trường Dục Thanh. |
| Phía sau phòng học và Nhà Ngư có 1 phòng là nới tiếp khách quý , 1 giếng nước rất mát và vẫn nguyên vẹn , |
| cảm giác rất thích thú đây là ngôi trường mà Bác cùng các thầy giáo cùng dậy khoảng 60 học sinh các lớp tư, ba, nhì, nhất , Bác được xem là người thầy giáo trẻ nhất trong những thầy còn lại, |
| chủ yếu là dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn. |
| còn có 1 cây khế đã trồng cách đây 100 năm , những vẫn ra trái sai lắm ạ |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1