" Đêm đêm con thắp đèn trời,
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con"
Mỗi lần nghe câu ca dao trên, lòng tôi lại dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ một ngày nào đó...tôi sẽ mất đi chỗ dựa an toàn nhất của cuộc đời mình. Bởi làm sao tránh khỏi qui luật "sinh lão bệnh tử".
Ngày còn bé chưa hiểu chuyện, tôi cũng không ít lần làm cho Cha Mẹ buồn phiền. Vậy mà Người vẫn không hờn trách tôi, luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Giờ tôi đã là Mẹ của hai đứa trẻ nhưng Cha Mẹ vẫn không bớt yêu thương, chăm sóc tôi như ngày xưa. Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc con tôi mới hiểu được các bậc làm Cha Mẹ đã vất vả như thế nào nhưng không hề tính toán và luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho con của mình.
Cha Mẹ là vậy đó, còn chúng ta làm con thì sao? Đôi lúc quá đỗi vô tâm thờ ơ dù sống chung nhà, chứ kể chi không sống chung. Có lẽ chỉ cần nghe lời chân thành con hỏi :
Tối qua, Cha Mẹ ngủ có ngon không ?
Bữa nay, Cha Mẹ ăn có vừa miệng không ?
Hôm qua, Cha Mẹ đi khám bệnh bác sĩ nói sao ạ ?
... đại loại những câu nói đơn giản vậy cũng đã thể hiện sự quan tâm của con... có lẽ Cha Mẹ sẽ vui ...tôi nghĩ là báo hiếu.
Nhớ hồi trước, có gì ngon mà ít Cha Mẹ cũng nhịn miệng để dành cho con. Giờ đi đâu, chúng ta thấy có của ngon, vật lạ đều nghĩ ngay đến Cha Mẹ, đem một ít về biếu Người dùng thử. Có lẽ Người vui không kém...tôi nghĩ cũng là báo hiếu.
Hàng tháng hoặc thường xuyên hơn, chúng ta nên biếu Cha Mẹ một khoản tiền tùy thu nhập nhập của mình, để Cha Mẹ chi tiêu tùy ý . Sẽ giảm bớt sự tuổi thân của người già: mình không làm ra tiền, sống dựa vào con cháu...tôi nghĩ cũng là báo hiếu.
Ngày giỗ, ngày Tết xin nghỉ phép ở nhà đoàn viên cùng gia đình...chắc Cha Mẹ cũng vui không kém... tôi nghĩ cũng là báo hiếu.
...
Vậy ngoài việc cầu nguyện sức khỏe, bình an cho Cha Mẹ thì đâu đợi tới mùa vu lan mới có thể báo hiếu đúng không ạ ? Đâu phải chờ đủ tiền mua tặng Cha Mẹ món quà to...mới là báo hiếu ? chắc gì Cha Mẹ chờ được đến ngày đó???
Báo hiếu là đạo làm người của mỗi chúng ta đối với bậc sinh thành ,dưỡng dục của chính mình. Hành động của chúng ta cũng chính là làm gương để các con noi theo. Mình sống và cư xử thế nào với Cha Mẹ mình thì tương lai các con của mình sẽ sống và cư xử như thế đối với mình.
Chúng ta không đấu tranh lại thời gian vì vậy chúng ta cần trân trọng khi Cha Mẹ còn bên cạnh. Sống thật tốt và dành nhiều thời gian cho gia đình. Tiền mất đi có thể kiếm lại nhưng chúng ta chỉ có một Cha và một Mẹ mà thôi. Hãy để Cha Mẹ hạnh phúc vì cảm nhận được sự yêu thương từ bạn. THẬT HẠNH PHÚC CHO NHỮNG AI ĐƯỢC CÀI HOA HỒNG ĐỎ THẮM KHI MÙA VU LAN VỀ.
Người viết: MEMEOSUA, Hình ảnh: Gia đình tôi đi chùa cầu an.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1