mình nói điều này mong mọi người hiểu cho hoàn cảnh của mình.


vc mình rất yêu thương nhau nhưng lại không thể có con. tử cung của mình quá bé nên thụ tinh ống nghiệm 2 lần đều thất bại. bs bảo mình rất khó có thai. mỗi lần làm bao nhiêu tiền của, tâm huyết của vc mình đều dồn hết vào đó, nhưng mọi thứ đổ sụp xuống đầu mình. mình vô cùng chán nản và hoang mang. nhiều lúc nghĩ hay để anh đi tìm hp mới vì mình thương anh lắm. anh phải bươn trải từ sớm đến khi cưới đã nhiều tuổi mà lại ko có con. nhưng mình rất yêu anh, mình không đủ can đảm để bỏ anh. mình chỉ có cách là mong có mẹ đơn thân nào hiểu cho mình, có thể mang thai giúp vc mình bằng pp hỗ trợ sinh sản thì mình biết ơn lắm. nếu mẹ đơn thân nào khó khăn về kinh tế, và cũng như là làm điều phúc giúp vc mình thì đây cũng là một điều tốt đẹp trong cs này. vc mình sẽ cố gắng hết sức để đền đáp công ơn của mẹ nào giúp vc mình (hay biết ai có thể làm được việc này giúp mình). nếu được, liên hệ với mình số điện thoại 0934468119,mình biết ơn nhiều lắm.