Lại sắp đến 1 cái Tết "vô gia cư", đêm giao thừa trực nhà máy với anh em, sáng 1 vào trường dăm câu vô số điều cho phải phép, chiều 1 lang thang đến nhà ngoại con để làm khách của bà xã cũ, chủ yếu là để đón con rồi chạy thẳng xe về BD với nội. NGày thứ 2 quay về thành phố "trả" con theo thỏa thuận. Ngày thứ 3 làm mấy vòng thăm Tết anh em đồng nghiệp, ngày thứ 4 đi làm.
2 cái Tết như vậy rồi. Ngán quá rồi. Không biết Tết năm nay sẽ thế nào?
Mà nhớ ngày 1 Tết năm ngoái, cả đêm giao thừa không ngủ, sáng đợi đến 7 a.m mới gọi điện chúc Tết người đầu tiên thì giọng Bắc Kỳ xa vắng muốn lạnh xương sống luôn, báo hại cả năm chuyện tình cảm chẳng tới đâu. Rút kinh nghiệm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chúc...
Úi giời, cả 1 nhóm...
Chị binhanhn mà còn kiu bác là anh thì em xung phong kiu bác bằng "bác" theo đúng nghĩa...