Mới sinh mà cũng chịu khó online nhỉ? Bà ko kiêng à?Tôi giờ ở nhà cứ ngóng thôi. Chờ đợi cũng lâu thật đấy. Có khi tôi đến cuối tuần cũng nên.
À t đang lo sợ ko đăng ký dc dịch vụ bà ạ. Ở đó lúc sinh thì 1 mình 1 phòng à? Sinh xong thì về phòng nghỉ thì người nhà có dc ở cùng và cả ban đêm nữa ko?
Chọn bác sỹ thì biết chọn ai dc nhỉ? Hehe cái này tôi gà mờ lắm ý. Đâm ra cứ lo lo.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 77
Ôi SK ốm mà vẫn đẹp giai ngời ngời thế kia mà, trộm vía con.
Em lượn vào điểm danh thôi vì lâu quá không vào nhà mình. Thấy nhanh thật đấy, mới ngày nào còn chia sẻ nhau từng vụ 2v,...
Hic chàng nhà mình vẫn bị ho chưa khỏi, mẹ không thể đi làm được, về quê nội ở rồi
Bơ sáp là hok chịu ăn, hay ăn mà hok vào người? Vấn đề của bạn là gì thế?
Hehe, khi nào ăn lươn...
Cứ mỗi lần bạn thấy bé bị hắt xì, chảy nước mũi...
Em nhận được tin chị post trên Wall rùi, nhưng delete...