Hạnh phúc ngươi trốn ở nơi đâu? Hỏi thì dễ mà sao thật khó trả lời...
Như một trò chơi trốn tìm vậy , nó hiện hữu ngay trước mặt mình, gần lắm, mà không nhận ra, không nhìn thấy để rồi nó đi xa mới ước lượng được giá trị thực, lúc ấy thì đã muộn mất rồi...
Mình tạo topic này rất mong muốn cùng SM&SD cùng chia sẻ theo chiều hướng tích cực với những trang sách mà chúng ta đã đọc được, để quên đi quá khứ không đáng nhớ (dù không thể quên) => hiện tại và tương lai tươi sáng hơn qua những trang sách chúng ta đã đọc được.
https://hanoigrapevine.com/vi/2015/10/playday-2015-play-on-grass/ Hy vọng buổi vui chơi sẽ không làm bạn thất vọng.Một sân chơi của ThinkPlayGround toàn làm từ đồ tái chế thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 47
Sau khi tải ứng dụng GAT về...
Dạo này sách đem đốt hết rồi, xem lại toàn thấy man thư :)).
Hy vọng buổi vui chơi sẽ không làm bạn thất vọng.Một sân chơi của ThinkPlayGround toàn làm từ đồ tái chế thôi
chúc mừng nhóe :-)
Nghe cái chủ đề ở hội sách năm nay...
Vụ trao đổi sách,truyện có ai tham gia không nhỉ?
Một sự kiện mà cả người lớn cũng sẽ thích cho mà xem
:-)
Bạn chuẩn bị thớt đi.Mình vẫn đang mài dao.
Mà rủ ai mời ai thì đích danh cho...
Hic.nghe bác thuyền biển nói mà em run quá đấy ạ!
Xin đừng đọc tiêu đề bài báo này.Hãy nghe trọn vẹn đoạn ghi âm nhé.
Đôi khi,món quà cuộc sống gửi tới không bọc trong những lớp giấy gói trang...