Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Tôi xây nhà mới rồi. Mời các bà vào nhà nào
Tui thưởng thức năm vừa rồi nè bà ơi, 29,30,1 ở trong nhà thui thủi 2 mẹ con. Buồn như chết!Năm nay có muối mặt cũng về quê thôi.... Xem thêm
Muốn thưởng thức không khí HN trong lành và đường phố HN vắng vẻ, mời pà con xa gần ở lại HN ngày mùng 1 Tết. Lượn ngoài đường cứ... Xem thêm
Tôi đây rồi! Đổi nick rồi! Để nick kia nhiều lúc phiền hà quá! Nhiều người hâm mộ cũng khổ! :cool:Hôm nào tôi cũng vào nhà! Dù bận thế... Xem thêm
Sao bấu cấu là CN này bựn lắm, ko đi được. Ai đi được thì báo tôi nhé, tôi chỉ sợ phụ lòng mụ Thienthan thì tủi lắm. Chắc tôi... Xem thêm
lắm lúc tôi chỉ mong phố nó vắng thật như cái lúc các bà ngoài đg mà lòng đầy cảm xúc thế, cho tôi đi cho nó nhanh, khiếp mình... Xem thêm
Hôm vừa rồi đi vào Vinatex mua ít áo dài tay cho con, lúc đứng ở tầng 1 tự nhiên thấy lòng sao sao ấy. Thấy thèm được tự tay... Xem thêm
Hị, điêu đâu mà điêu, tối qua, lúc hết mưa, đi trên đường Hoàng cầu, vắng tèo teo thật mà, hôm nào nường thử lạc bước mùa xuân qua đường... Xem thêm
nói là nói vậy thôi chứ có lẽ tôi yếu đuối nhất trong nhà mình đấy, chả qua là thời gian nó cũng phủ đầy nhiều thứ, rồi thì dòng... Xem thêm
em péo tự sướng nó vừa phải thôi. Chừa chỗ cho các mẹ khác với chứ em!
nhà HDV có cho con đi cv nước CN này thì gọi tôi cái nhé, đi taxi cho nó rẻ, nhở! dưng mờ tôi cũng ngại đi quá, con thì... Xem thêm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Chào mừng SM lên tầng mới. cả nhà vui vẻ, con khỏe, mẹ khỏe và mẹ kiém được bờ...
Chả ngủ được, cứ lang thang mới chết chứ
Ông trời sao cứ khắt khe với bọn mình thế nhỉ?
Mưa rơi trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn.... Đêm mưa...
Hôm nào tôi cũng vào nhà! Dù bận thế...
Em sướng hay ko em bik, các bạn em cũng bik! Bác đừng...