Mình có cô em gái, nó yêu mối tình đầu tiên, xong chia tay, cậu trai kia cũng tốt bụng, trung thực, tháo vát, cô em mình cũng là đứa khá.
Nhưng từ ngày chia tay (cách đây gần 3 năm), cô em gái mình không yêu một ai khác, tâm tính nó thường xuyên âu sầu. (Xin lỗi), mình đọc trộm nhật ký của nó, thì thấy nó viết là quyết tâm không lấy chồng, thậm chí còn tưởng tượng ra cả một cuộc đời không chồng như vẫn có con, kiếm tiền nuôi con một mình để đạt được tự do. Mình và mẹ mình thực khổ tâm quá, khuyên giải thế nào nó cũng không nghe. Chỉ sợ, một mai, nó hành động cái ý nghĩ khác thường ấy, thì đến khổ. Mà cô em mình dám làm thế lắm, mình hiểu nó rõ mà.
Bọn mình đã có nhiều cuộc nói chuyện vài tiếng với nhau trong năm qua, nhưng không đạt kết quả, bây giờ mình không biết nên làm thế nào nữa, nên tôn trọng quyết định của nó, ủng hộ nó, hay là nhất quyết khuyên bảo đến cùng,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vài năm nữa như ngồi trên đống than...lúc ấy mới thực là cảm giác.... :D :D :D é hé hé...
một là gặp đc ng đàn ông tốt thì k...