Nói thế nào với con về sự khác biệt của gia đình nó, bố mẹ nó so với gia đình khác, bố mẹ khác?
Con mình cho đến giờ vẫn chưa biết về chuyện bố mẹ nó đã chia tay, vì vợ chồng mình chia tay khi nó mới hơn 3 tuổi. Từ đó đến giờ mình đã cố gắng hết sức để nó không nhận thấy gì đặc biệt, để nó không phải mặc cảm.
Nhưng rồi dần dần nó cũng phát hiện ra là nhà khác thì bố mẹ ở cùng mà nhà nó thì không. Thỉnh thoảng nó hỏi nhưng mình luôn chuẩn bị một câu chuyện khác giật gân hơn để khi nó hỏi về chuyện kia thì mình lập tức kể chuyện giật gân đó ra để nó quên chuyện muốn hỏi về bố mẹ nó.
Nhưng giờ nó đã học tiểu học, chắc cũng sẽ không đánh lạc hướng con mãi theo cách như cũ được.
Các bạn có thể gợi ý cho mình nên nói với con thế nào để nó hiểu mà ít làm cho con buồn, thất vọng và mặc cảm nhất không? Thật tình nghĩ đến lúc phải nói sự thật cho con, mình cảm thấy sợ!