Chắc là mọi người cũng từng được/bị giới thiệu rồi chứ? Mình không nghĩ là việc giới thiệu là không nên, không biết chuyện của mọi người thì thế nào chứ như mình thì quả là xì trét thêm.
Sau khi "khuyết" độ 3 năm, mọi người (tức là gia đình, bạn bè thân sơ...) bắt đầu giục mình nào là xúc tiến, nào là tìm kiếm, nào là tự tạo cơ hội...và chắc là sốt ruột vì thấy mình cứ bình chân như vại, mọi người bắt đầu chiến dịch giới thiệu cho mình.
Đầu tiên là 1 cô bạn cùng chỗ làm. Cô này giới thiệu cho mình một anh cũng đã từng "tròn" và giờ thì đang khuyết. Mình - sau nhiều lần chần chừ vì ngại đã đồng ý hẹn gặp. Quả đúng như mình dự đoán, cuộc gặp gỡ rất chi là gượng gạo, có lẽ vì cả 2 bên biết tỏng ý định của nhau, thêm nữa mình chưa sẵn sàng cho những buổi gặp kiểu như thế nên mình không hào hứng nói chuyện...anh ấy cũng hỏi chuyện mình khá nhiều, rồi không rào đón gì, anh hỏi thẳng chuyện cũ của mình, rồi tự kể chuyện của anh...không khí buổi gặp mặt khá nặng nề.
Sau đó, mình chẳng có ý định "xúc tiến" hay làm gì thêm nữa thì thấy cô bạn kia kể là anh ấy khá "kết" mình! Và sau đó anh hẹn gặp mình thật.
Nhưng đến lần gặp thứ 2, rồi thứ 3 mà vẫn một kiểu như thế, tức là anh ấy lại hỏi lại chuyện cũ của mình, tỉ mỉ và cặn kẽ! Điều này khiến mình thấy căng thẳng ghê gớm vì mình đã và đang muốn quên dần đi chuyện đó, con người đó... Mỗi lần phải kể lại cho ai đó nghe chuyện chia tay của mình, mình phải chuẩn bị tinh thần rất ghê gớm, để chui vào quá khứ, lục xới những chuyện đã khiến mình rất đau lòng đó lại...Thế mà đằng này, lần nào gặp mặt anh kia cũng khơi lên nỗi buồn đó. Mình tự hỏi, chẳng lẽ ngoài chuyện đó ra, không còn chuyện gì khác để nói nữa sao?
Và rồi khi ra về, mình nhủ thầm sẽ không có lần sau cho anh nữa đâu.
Bẵng đi mấy tháng sau, mình nhận được tin cô bạn báo là anh đang chuẩn bị cưới vợ! Một cô bé kém anh 19 tuổi! Khà khà...nhanh thế, hoành tráng quá!
Lần thứ hai thì không phải do ai giới thiệu cả mà là mình gặp tình cờ. Anh chàng lần này trẻ hơn, mới ở "Tây" về sau hơn 10 năm học tập và làm việc "ở bển". Anh là người để ý mình trước, lần nào gặp mặt cũng kèm 1 bó hoa khiến mình khá ngạc nhiên. Nhưng do mình đang trong tình trạng không để ý ai cả nên mình cũng chỉ ngạc nhiên vậy thôi. Anh và mình nói chuyện cũng khá hợp và thường nói chuyện điện thoại khá lâu. Trong những lần nói chuyện đó, mình biết trước đây ở "bển" anh đã từng có người yêu, 2 người yêu nhau khá lâu và rất "sâu sắc" (anh nhấn mạnh từ này) nhưng sau đó cô người yêu phản bội anh, có quan hệ với người khác, anh đã tha thứ 2 lần và đến lần thứ 3 thì không thể, vì thế nên anh quyết định về nước sống...
Đến 8/3, anh rủ mình đi chơi, tặng quà cho mình với 1 tấm thiệp đề "Em có biết là em rất đáng yêu không?". Linh cảm con gái biết đang có chuyện gì xảy ra. Mình bắt đầu lẩn tránh anh vì không muốn để chuyện gì xảy ra, mình muốn yên ổn! Nhưng dường như mình càng tránh thì anh ấy lại càng muốn gần hơn! Anh ấy thường xuyên bất ngờ xuất hiện trước mặt mình rồi kéo tuột mình lên xe phóng ào ào trên đường mà không cho mình biết là đang chở mình đi đâu... Thường thì điểm đến thường là 1 rạp chiếu phim nào đó, hoặc 1 quán cafe có nhạc sống "hay lắm" nào đó! Lãng mạn quá phải không? Chính sự lãng mạn của anh khiến mình cảm động! Nhưng mình sợ sự vội vã, sợ kiểu "nóng nhanh như lửa và lạnh nhanh như đồng". Mình chỉ sợ khi biết chuyện của mình, anh sẽ rất sốc. Nhưng mình không muốn để tình trạng giống như lừa dối đó kéo dài nên đã cho anh ấy biết sự thật. Bẵng đi một thời gian, khoảng mấy tháng, anh không xuất hiện và gần như không liên lạc với mình. Mình tin rằng anh không thể chấp nhận 1 người con gái đã từng "khuyết" như mình...
Nhưng chừng 2 tháng sau, anh bất ngờ xuất hiện và kéo bằng được mình ra khỏi nhà để "cafe". Anh tâm sự rằng trong mấy tháng qua, anh đã quen qua 1 người bạn 1 cô bé, từng ở "bển" đúng nơi mà anh đã từng ở, nên 2 người nói chuyện rất hợp. Nhưng chỉ quen online thôi, tức là chat chit và điện thoại. 10 ngày trước cô ấy về nước và 2 người đã gặp nhau, nhưng anh thấy thất vọng về khi gặp cô ấy... Anh không đả động gì chuyện của mình và lại cố tỏ ra quan tâm đến mình như trước, nói những câu như thể từ nay anh và mình sẽ lại "tiếp tục" ...
Nhưng mình thấy rõ cái gì đó không ổn, gì nhi? Đứng núi này trông núi nọ chăng?
Anh làm mình thất vọng về anh quá!
Từ đó đến nay đã khá lâu rồi nhưng mình không dám "xúc tiến" thêm vụ nào nữa. Có lẽ các cụ nói đúng "Con chim trúng tên một lần sợ cả cành cây cong".
P/S: Nghe cái tiêu đề cứ như đi xúc tiến thương mại í nhỉ! :4:
Chắc là mọi người cũng từng được/bị giới thiệu rồi chứ? Mình không nghĩ là việc giới thiệu là không nên, không biết chuyện của mọi người thì thế nào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
HOA nhanh nhỉ, bự quá cỡ thợ...
Đã sửa chữ rồi lại đấy bác ......nhìn thế...
Nhưng mà cứ xúc tiến đi, giúp người rồi người khác và trời đất sẽ giúp mình, đời...
mà xúc nỗi gì nữa trời
Chủ đề bạn già cũng lắm chuyện phết không đơn giản là tưới...