Ngôi nhà của con cháu Đà Nẵng đang sinh sống tại Sài Gòn. Welcome... (tầng 2)
Chào đại gia đình thân thương!
Được sự chỉ đạo từ xa của hội trưởng, em thư kí xin phép mở nhà mới cho cả nhà mình vào chia sẽ.
Đáng lí ra em mở móng xây nhà mới đúng ngày 12 cơ, cho đúng một năm xây nhà mới nhưng mà ngày đó em đang vi vu ở đà nẵng nên thôi, vẫn còn trong tháng nên dù sao vẫn tốt cả nhà hỉ.
Dạo này cả nhà mình đã bắt đầu rôm rả trở lại rồi, mong sao cho nhà mình vẫn luôn giữ lửa .
Chúc cho đại gia đình mình :"Vợ đẹp, con ngoan, chồng kiếm xiền nhiều, đặc biệt là gia đình luôn hạnh phúc ."
Mời các anh chị em, dâu rể Đà Nẵng đang sinh sống ở Sài Gòn đã từng ghé và theo dõi topic này vào nhà và cùng mem cũ xây nên nhà cao hơn nữa nhé
Lâu lắm mới vào nhà...Mới biết mẹ Beti gọi mình.. hihi sory nha Me Kathy viết bài xúc động quá... Dạo này nhà mình vắng thiệt...Nari ơi... vào nhà quét...
Lâu lắm mới vào nhà...Mới biết mẹ Beti gọi mình.. hihi sory nha Me Kathy viết bài xúc động quá... Dạo này nhà mình vắng thiệt...Nari ơi... vào nhà quét...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 16
Cả nhà ọp nhớ hú em với nhé, 8888 kịch...
mình là thành viên mới của nhà này nhưng thành viên cũ quét của topic Kinh nghiệm cưới hỏi tại Đà Nẵng - Tầng 1,2,3 :...
Ghế thì ít, đít thì nhiều, ai nhận kg nè? hehehe
mẹ beti...
chuẩn bị lên hẹn opp gặp nhau hết đê.
ở chợ bà hoa không có đâu...nếu muốn mua loại đó phải nhờ người gởi từ đà nẵng thôi...
Em mới vào đang tìm nhà trọ,mọi người he...
Em Nhung về Đn luôn hay là chỉ về sinh em bé vậy...
Cho em hỏi chút kinh nghiệm: con mới 3 tháng các mẹ cho con về DN như thế nào???
ở sân bay thì...
bé Nhung vịt bầu cũng về Đn và...
Me Kathy viết bài xúc động quá... Dạo này nhà mình vắng thiệt...Nari ơi... vào nhà quét...
mọi người dạo này ít vào nhà thật, em Nari sinh em bé chưa nhỉ?
chị Hà ơi ới ời ơi...