mình sinh năm 87 ,cũng đã vài lần yêu ,nhưng chỉ thấy yêu người sinh năm 1988 la hợp nhất ,yêu nhiều nhất ,lâu nhất , hợp tuổi làm ăn nhất .ngày lớp 11 minh mở 1 tiệm cầm đồ , gji lô đề, tô chức đánh bài ...làm ăn cũng bình thường , đến khi yêu 1 cô mậu thìn 88 ..my god [tiền vô như nước ngày kiếm ít nhất 2 triệu , 8 năm về trước } 2 đứa rất yêu nhau ,sau này chia tay vì lý do gia đình
4 năm sau mình làm trình dược viên quen cô rồng 88 nữa ,trời ơi , đơn đặt hàng liên tục ,tháng nào cũng lên bảng vàng công ty,2 đứa tưởng cưới rồi ...buồn lắm không kể nữa
năm vừa rồi lại yêu con rồng sài gòn ,đi làm khách sạn ngày nào củng đổi được ngoại tệ giá rẻ,mình rất tôn trọng , tâm lý,chung thủy ,như những lần khác ,cô ấy cũng vậy nhưng sao duyên số vẫn chưa đến .
mấy em rồng sắp lấy chồng hết rồi , còn ai chưa lấy ,cho mình làm quen nha ,cùng nhau đi ăn , coi phim , dạo mát ,nói chuyện phiếm ,chia sẻ ...face của mình là : son namb 0902173732 ,mình ở cống quỳnh q1 .rất vui làm quen