Mình muốn nối duyên cho 1 bác sn 61, ace giúp đỡ nhé!
Mình có bác hàng xóm sn 61, hình thức thì bình thường, hơi gầy, cao gần 1m70. Đã ly hôn, hiện đang sống với đứa con trai riêng sn 96. Kinh tế không giàu nhưng không phải lo nghĩ. Nhà bác bên Long Biên ạ. Bác tính tình hiền lành, cũng ga lăng, và "đảm đang". Bác không có yêu cầu gì về người phụ nữ của đời mình đâu ạ. Chỉ cần đồng cảm với hoàn cảnh của nhau là được, có con riêng bác sẵn sàng nuôi nấng đầy đủ ạ. ACE có đối tượng nào giới thiệu giúp mình với nhé, lhe với mình 0904 628 650 nhé vì không hiểu sao máy của mình thỉnh thoảng mới đăng nhập được vào wtt, ko thì để lời nhắn luôn trên dd này và cho mình đc, đt liên hệ cũng đc ạ, mình sẽ gọi lại ngay. Thank all!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thu, tòa án, Công an Phường Bồ Đề: Nàng lo cho mềnh đê.
Bác Lắc, nhạc phụ tương lai của bác năm...
Khuyên rằng em hãy đứng ra tổ chức ọp ẹp với các mẹ đơn thân và mời bác 61 tới dự ......
Lâu lắm mới lại vào đây xem bài nhưng thấy tình hình vẫn vậy. Bác 61 nhà em Thu.hn vẫn chưa chung kết đc...
Cảm ơn em ... cái cảm giác bị quản thúc vừa ghét ghét sờ sợ nhưng lại cũng vừa iêu iêu :x ... nói chung...
Cơ mà các Đại Ca chưa...
Bên sàn Vic...