em thì không hề có ý nghĩ phân biệt trai gái. nhưng ai lập gia đình rồi có con thì vẫn luôn có nếp có tẻ. với gia đình có ba mẹ chồng tư tưởng phóng khoáng, hiện đại thì chỉ buồn 30 giây khi biết chỉ có con gái. nhưng với mẹ nào có ba mẹ chồng phong kiến, có chồng gia trưởng thì có lẻ đây là 1 vấn đề lớn.
em cũng mới đọc topic của 1 mẹ có vẻ đang tuyệt vọng thì có t2 là con gái và đang nghĩ đến vấn đề không hay nên em lập topic này để các mẹ đồng cảnh vào đây chia sẻ hay xả stress.
sáng nay em cũng mới đi siêu âm, cũng biết lại là cách cách nữa, cũng buồn. t1 là con gái nên mẹ chồng cũng chẳng mặn nồng cho lắm. chồng thì hăng hái kiêng cử này nọ để có con trai. giờ biết con gái nên buồn. buồn thôi chứ không đến mức nghĩ lung tung. chồng em thì cũng không tỏ vẻ gì là quá đáng lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Con cái là lộc trời cho, trời cho như nào thì cứ vui vẻ mà nhận đừng...
Mình đọc Top này từ lúc chủ top mới mở, nhưng không cm, hôm nay được rảnh rỗi vào "tám" với...
Thế này xong chị...
Hehe, phát ngôn chồng mẹ này giống y nhà...