Xin add cho em nhờ ít hôm nhé vì em ko bít post cái này ở đâu nữa.


Em chào cả nhà ạ, chả là em ra tòa 1 lần rùi, ko đồng ý ly dị nhưng chồng thì cương quyết, thẩm phán cũng khuyên là chồng như vậy rồi thì tốt nhất em ko nên níu kéo nữa. :( Vì thế vào ngày 6/1 này em chính thức làm mẹ đơn thân. Em đi làm lương có 6 tr/tháng thui, chồng thì có vẻ ko muốn cấp dưỡng vì nghe ổng nói là:" lương tôi có 7tr, nếu cấp cho con thì tôi tiêu bằng cái gì" nên em cũng ko hy vọng lắm. Trước vợ chồng em mướn căn nhà 3tr5, nhưng giờ em phải chuyển phòng để đảm bảo điều kiện cho con vì con em còn gửi trẻ nữa (em ko thể về quê được vì quê ko có vc làm). Hiện tại em tìm đc 1 phòng ở đường Bạch Đằng, p2, q. Tân Bình, TP HCM, phòng tính cả gác là 20m2, hơi nhỏ nhưng rất sáng (vì có cửa sổ và ban công), phòng mới xây, dạng chung cư mini, khuôn viên để xe máy, bv 24/24, cáp, wifi free. Giá là 2tr5/tháng. Em đang muốn tìm ng ở ghép mà khó quá vì con em mới đc 13 tháng thui. Mẹ nào đang làm mẹ đơn thân hay biết ai có nhu cầu ở ghép thì giúp em với nhé! @};-


Em tên Phượng, sn 1988, ĐT 01688983090.