Các mẹ phải nuôi con 1 mình ơi, mấy tuần nay mình khổ quá, ko biết có cố được nữa ko. ..



Sáng dậy đúng 6.40 gọi bé anh ( 7 tuổi) dậy, đánh răng, rửa mặt, uống sữa. 7 giờ xe đến đón bé đi học. Mẹ quay vào gọi bé em( 4 tuổi) dậy rửa mặt, chải đầu, buộc tóc, đúng 7.15 hai mẹ con sấp ngửa ra xe. 2 mẹ con ăn sáng ở cổng trường, vì như vậy sẽ chỉ phải đỗ xe 1 lần, cũng chỉ ở đây mới có chỗ đỗ xe. 8 giờ bé em vào lớp mẹ đi làm. 8.30 dập thẻ, thay đồng phục.12 giờ trưa nghỉ. 1 giờ tiếp tục. 5 giờ về đón bé em ở lớp muộn. Về đến nhà thì bé anh đang ngồi mếu máo ở cửa. Thừờng bé vào hàng xóm ngồi nhờ, nhưng có hôm chẳng ai quen mở cửa, bé ngồi vỉa hè.Về mẹ nhanh chóng đặt cơm, đi chợ, cho quần áo vào máy, tắm cho 2 bé, rồi ăn cơm, xong mẹ kèm bé anh học bài, bé em xem tv or ngòi lòng mẹ lèo nhèo.9.30 cả nhà đi ngủ. các bé ngủ rồi mẹ bắt đầu thu dọn nhà cửa, là quần áo,chuẩn bị qa cho hôm sau, lau nhà, wc,và kết thúc gần 11pm. Mệt đến độ nằm xuống xương kêu răng rắc. Và nếu may mắn 2 bé ngủ ngoan, nếu ko, sẽ phải dậy 2 lần, bé đi tè, uống nước..và nếu các bé ốm thì ko còn gì khổ hơn nữa


Thực sự là mẹ mệt mỏi lắm rồi, ko biết còn tiếp tục được nữa ko. Vậy mà ngày nào cũng phải cười với khách hàng, và sáng nào sếp cũng hỏi how are you today, vẫn phải very fine, thank you...Lâu lâu bố các bé alô về, thăm hỏi, mắng mỏ vài điều rồi bye, bye..bố còn bận chăm sóc cho gia đình bố mà


Lúc vào box của hội cha mẹ độc thân thấy quy định cấm post tin tìm bạn đời mẹ thấy thật buồn cười, số mẹ đen đủi có bao giờ gặp được người đan ông nào tốt đâu, nhưng sao giờ thấy khổ quá, chẳng biết có tiếp tục đựợc hay ko, chẳng biết có phải vơ quáng vơ quàng lấy 1 thằng cha nào đó cho đời đỡ khổ ko?


Ơn trời mẹ còn có sức khỏe, và mấy ông tây, thương mẹ xấu xí, nhưng làm việc tốt, nên toàn đấu tranh cho mẹ được tăng lương, may đủ để nuôi các con, ko phải cặp kè, ko phải xin xỏ...nhưng mà nản quá, mẹ cứ nghĩ quẩn: các con khổ quá, giá mà các con đừng bị sinh ra..