HỘI TIỂU THUYẾT - Phần 3 - Hội của những người lãng mạn và hay mơ mộng
Phần 2 đã lên đến trang 99, được sự ủy quyền của Hội trưởng Anthology, MHA lại mở tiếp phần 3.
Vậy là nhà mình đã xây được 3 tầng, nhớ ngày nào mấy chị em còn hẹn nhau mang truyện đến ngồi ở quán trà đường Nguyên Hồng, thấm thoát đã gần 2 năm rồi.
3 lần cùng nhau làm hội chợ, lần nào cũng gắn liền với những kỷ niệm thật vui. Cũng có lúc sóng gió rồi bình yên lại trở về, MHA mong là hội mình mãi mãi ấm áp và thân tình như thế này.
Phần 1 hội mình có tin vui của 2ku, phần 2 có tin vui của gà, phần 3 sẽ là tin vui của ai nào? Most và Vi cố gắng nhé, mong là phần 3 hội mình sẽ có thật nhiều tin vui.
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!Xin chào cả nhà,cho em tham gia với nhé. Em cũng theo dõi WTT được 1 năm rùi (vì từ khi làm mẹ trẻ thơ mới quan tâm đến WTT)...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 62
Nhờ Mod CLB khóa giúp Phần 3 để HTT chuyển...
Ặc...
Bà Y Ban này chọn tên nhân vật hay nhỉ....
Em cũng theo dõi WTT được 1 năm rùi (vì từ khi làm mẹ trẻ thơ mới quan tâm đến WTT)...
Những thứ...
Ngày xưa, chẳng may "bị" xem 1 cảnh trong Kim Bình Mai, sợ muốn ói luôn. :mad: Thế...
HT lại có nhời xin hoãn hẹn vì sự cố đột xuất, phong...
Em chưa đọc Kim Bình Mai bao giờ.
Nhưng cách đây nhiều năm, hồi em còn mua CD...
Đăng ký nào cả nhà ơi.
1. N&M + 2 tiểu quỉ. :Laughing:
Chúc mừng tinh thần thể dục thể thao nhà mình... Vụ Bowling nghe hấp dẫn quá :Battin ey::Laughing:...
hihi, thế cảm giác sau đó là sao hả chị?...