Hàng hóa Trung Quốc ngày càng tràn ngập thị trường Việt Nam trong khi chất lượng thì đầy tai tiếng. Đã vậy giờ còn lăm le chủ quyền của mình nữa chứ. Em là em ghét đến tận cổ. Từ lâu rồi không dám mà cũng không thèm xài hàng Trung Quốc nữa. Có bác nào ủng hộ em không nhẩy :)
Người việt có vẻ chủ quan về sức khỏe lâu dài nên ai cũng thờ ơ. Hiện giờ mình toàn xài hàng made in Việt/Thái Lan/ Indonesia/Malay/Nhật/Bangladesh. Nếu hàng mới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Việt Nam lọt hàng tỷ USD nông sản, may mặc từ Trung Quốc
Chuyên gia của Fulbright tính toán số liệu...
nói đi thì nói lại.. giữa cả rừng mặt hàng từ thiết yếu đến cao cấp đều...
Còn...
Điện tử,...