Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
Rất thích nghe nhạc không lời nhất là những ngày trời mưa ngồi trong quán cafe một mình nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mọi người vội vã trở về,... Xem thêm
Lâu em ko vào nhà mình, tự dưng hnay lại tình cờ nghe lại 4 seasons của Vivaldi. Em thích mùa thu nhất (ngoài đời ấy ạ) nhưng trong 4... Xem thêm
Quên chưa gửi thật, sorry................
Úi xời, em cũng muốn nhanh lắm mà ko đc chị ạ. Bao giờ chị lại ra HN để chị em mình lượn lờ chụp ảnh đê :X
Á à, bắt được chị ở đây :) Em trả lời luôn câu hỏi của chị ở bên kia nhé :) Trả lời: Vài năm nữa mới có kẹo cho... Xem thêm
Không biết trong group mình có ai mê cầu lông giống mình không 😊
Mình chơi phong trào thôi nhưng cũng thích đầu tư đồ một chút cho “có động lực”. Gần đây mình hay mua bên Nhất Cầu Sport, thấy khá ok nê...
Xin chào mọi người,
Mình là người Malaysia và đã sinh sống, làm việc tại Anh nhiều năm. Hiện tại mình có công việc chuyên môn ổn định, cuộc sống khá ổn định, và ở nhà còn có một chú chó nhỏ làm bạn. 😊
S...
Một chiếc Kalimba không chỉ mang giá trị của một nhạc cụ mà còn góp phần tạo nên góc nhỏ đầy cảm hứng trong ngôi nhà. Với thiết kế tinh tế từ gỗ tự nhiên hoặc acrylic hiện đại, Kalimba dễ dàng hòa hợp...
Mùa lễ Phục Sinh thường gợi cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và nhiều hy vọng. Với nhiều cặp đôi, đây cũng là thời điểm rất đẹp để nói một lời hứa nghiêm túc với nhau, không quá ồn ào nhưng đủ ý nghĩa để nhớ...
Sau những ngày diễn ra sôi nổi, chương trình “Ngày hội Mỹ thuật Thiếu nhi – Đất và Người Hải Phòng” đã khép lại bằng hoạt động ĐẤU GIÁ TÁC PHẨM THIẾU NHI đầy ý nghĩa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
Tôi kiếm sheet nhạc đó mà tìm google không ra.
For your eyes (romantic guitar)
nhẹ lâng ------------------
Lâu quá ko nghe lại. Cả nhà ơi cùng nghe nhé :)
nhớ ai đó từng nói, hãy sống vì em. và bây giờ mình đang sống rất ổn :D
THANH KHIẾT !!
ôi biết quên mà lúc nhớ cũng chả thấy bác gửi :(
nói đến...