Em lập topic này để mẹ nào như em rũ các công việc đang làm ở nhà quyết chí chăm chồng
Trước khi chưa lấy chồng em cũng năng động hoạt bát năng nổ đi khắp nơi, cũng vị trí này vị trí nọ. Rồi từ ngày bị xã nhà em bắn trúng tim, rồi theo chàng về tổ, em chả còn hào hứng đi đây đi đó làm việc nữa, rồi thêm áp lực cv nặng nề , học hành cũng bị ảnh hưởng nên em quyết chí nghỉ việc ở nhà chăm chồng, sinh con vậy
Dưng mà em đang rất băn khoăn, hem hỉu mình làm thế có đúng không, liệu chồng yêu cô gái năng nổ hoạt bát ngày xưa hay mình bi giờ mặc đồ nội chợ và chỉ chăm chăm đợi chồng ngày bữa tối bữa sáng
Em chưa trải qua cảm xúc đấy như thế nào cả, em nộp đơn xin nghỉ roài, nhưng cũng run lắm các mẹ ạ
Em chào cả nhà, hic. mình cũng gần giống hoàn cảnh của mẹ vususu.Minh cưới được 03 tháng rùi, cũng là thời gian thất nghiệp của mình đó.hic. Mình đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng đnag mong có em bé lắm rồi hi vọng tháng này nghỉ việc giảm áp lực công...
Hic chỉ sợ ở nhà lại bếu ục ịch thì chít. Vì mình cũng sẵn bếu rồi mà huhuhu
Bé cưng nhà bạn yêu lắm...
Hiện nay có rất nhiều...
Em quá chán công việc mà em đã gắn bó suốt 3 năm từ khi ra trường đến giờ nên em mới quyết nghỉ...