Nói đến từ nghèo mà buồn cười, em lấy chồng HN, nhà tầng, bố mẹ hưu trí, chồng người Nhà nước...Vậy mà lại kêu nghèo...Nhiều lúc thấy chán cuộc sống, không biết chia sẻ cùng ai, mong các mẹ trên WTT cùng tâm sự để bớt đi nỗi buồn.


Chồng em có tài nhưng ko may mắn, đi làm hơn 10 năm nay mà chẳng có gì, đến lúc lấy nhau mới thấy cái nghèo thật đáng sợ, em bằng cấp kô cao nên xin việc chỉ làng nhàng, lương khoảng 2000k, chồng đi làm NN (mới vào) lương được 1500k :Sad:, tất nhiên cũng vì lo cho tương lai nên AX nhà em chịu khó làm ở đấy, nhưng tuơng lai còn xa lắm...Hiện tại em chỉ lo đủ ăn hàng tháng, đủ ăn cũng phải 5000k/tháng (cả chi tiêu lặt vặt nữa ạ), nợ nần cũng nhiều rồi, chồng em ko júp được j thêm, có phong bì của đối tác thì chỉ lo được cho bản thân anh ý là tốt rồi, AX cũng tham gia mở công ty cùng 1 số bạn bè nhưng cũng ko thành công...Chán thật đấy các mẹ ạ, ngày xưa ở 1 mình thiếu thốn còn lo được bằng cách vay bạn bè 100-200k chứ bây j bằng ý thì làm đc j? CÓ mẹ nào đã qua khó khăn hay đang trong thời kỳ khó khăn vào tâm sự cho đỡ buồn nhé, nhiều khi buồn lắm ý :Crying: