Hội "mầm non VTK" dành cho các VTKer 8x đời giữa (1985) cho đến 9x
Em nghiêng mình kính cẩn cúi chào các anh, các chị, các cô, các chú và các bạn VTKer ạh!
Hơn 1 năm kể từ ngày em join vào VTK, chứng kiến nhiều cảnh vui buồn của cuộc sống, chia sẻ nhiều buồn vui với các anh các chị... Những mong VTK ngày càng vắng vẻ để dành chỗ cho VTT nhưng hình như ở xóm VTK đông vui quá không ai muốn rời đi. Sau một thời gian học làm thợ lặn mà không thành, em lại trở về xóm VTK hóng hớt như thuở nào. Phải nói là chưa bao giờ em thấy nhiều hội hè rôm rả như thế này: Nào là hội singledad, hội singlemom 8x, hội singlemom 76, hội Đinh Tỵ, Canh Thân v.v... Em tuy bé bỏng nhưng "kém miếng khó chịu" quyết đua cho bằng anh bằng chị nên mở tô bích "mầm non VTK" dành cho các VTKer 8x đời giữa (1985) cho đến 9x. Tuổi còn trẻ mà đã lận đận, mong các anh chị cô bác ngó ngàng chăm sóc cho chúng em sớm "xuất chuồng" tập nữa.
Thay mặt các "mầm non VTK" em kính gửi các anh chị cô chú và các bạn :Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tên Nam, sinh năm 1985, kỹ sư điện đang làm việc tại sài gòn, mong giao lưu cùng các anh chị em...
Mình đang công tác tại Hà nội.Rất vui được làm quen với mọi người.Nếu mọi người có chương trình thì alo cho mình nhe.Số dt của mình...
tại e thấy lâu wa' ko có mẹ nào vào reply hết nên tưởng là ko hoạt động nữa...
Thấy có mỗi mình em độc diễn ở...
Em lại cứ tưởng bác tuti trẻ hơn :P
Thế em đổ "miếng" cho bác nhá, nhá, ná ná ná
Lại thích zai trẻ, chê zai già nhé
Nhớ đấy!!!
làm thế mới làm người mẹ lyly à :Laughing:
Làm người ai làm thế :Laughing: