Gừi mail xin phép Mod mà mãi k thấy hồi âm. :Worried: Thôi thì mạn phép vậy, trước khi Mod xóa thì check lại mailbox, phần "mails bị mốc meo" nhé.
Dò la bên "Hội các mẹ Nghệ An" thì thấy toàn các mẹ ở HN, nôn nóng quá lập luôn hội các mẹ Nghệ Tĩnh (Nghệ An + Hà Tĩnh) ở SG.
E xin tự giới thiệu. E là dân Hà Tĩnh, lớn lên ở NA, đi học và làm việc ở NA, gặp chồng xứ Nghệ rồi cưới, rồi "du mục" vào SG đc hơn 1 năm (lòng vòng nhỉ :D). Hiện đã có nhà ở Bình Thạnh.
Welcome các mẹ, các chị và các em.....:Rose: :RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Gơ chà, đang đau lưng rụ y :D
Vậy là phải giao lưu học hỏi rồi, vì mình chộ nhiều điểm chung: Dân nghệ, lầm bank, ở...
Mẹ nó ơi rao lưu cái đê, mềnh cũng làm Bank ở Q1, nhà ở chỗ Cá sấu HC nè
Híc, giống...
Ngân hàng...
Mình làm bên Ngân hàng...
Có anh chị nào có tiền gửi tiết kiệm thì alo mình sẽ tư vấn cho nhé
tell của em...
Giừ đang ở Thủ Đức (gần chợ Thủ Đức) làm...