Chào các mẹ!


Em xin tự giới thiệu em sinh năm 1984, em là người Quảng Ninh lấy chồng Nam Định. Sau 10 năm học hành công tác tại Hà Nội phải đau đầu nhức óc đấu tranh tư tưởng mãi hai vợ chồng em mới quyết định rời đô về Nam Định sinh sống vì lí do sức khỏe của mẹ chồng em.


Em mới về sống nơi đất khách quê người nên chẳng có bạn bè gì mấy nhiều lúc cũng thấy buồn và tủi thân lắm các mẹ ạ. Em mạo muội lập topic này hi vọng có cơ hội giao lưu làm quen với các mẹ đang sống ở Nam Định. Em đang nuôi con nhỏ ( cháu là một cậu Rồng nhỏ tinh nghich ạ) nên có rất nhiều thắc mắc cần các mẹ tư vấn.


Rất mong các mẹ ủng hộ em ạ.


@};-@};-@};-@};- :):):):) @};-@};-@};-@};-