Chào các mẹ đơn thân, các chị em.



Em đăng câu chuyện này chưa xin phép Ông anh em, nhưng hy vọng lòng tốt của em khiến Anh ấy thông cảm và không trách cứ. (Vì biết anh cũng hay vào diễn đàn này nữa)


Em có Ông anh họ cùng quê, sinh năm 1977, quê Thái Bình, nghề nghiệp là kế toán, hiện đang làm cho một công ty xây dựng ở Hà Đông, nhà riêng thì ở dưới phường Biên Giang, Hà Đông. Gia đình anh ấy dưới quê là gia đình gia giáo, bố là bộ đội nghỉ hưu, dưới anh ấy có hai em trai, đều hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Em chịu ơn anh đó những ngày mới lên HN nhập học và được anh em anh ấy giúp đỡ, rồi anh em chơi thân với nhau, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Vấn đề là hiện tại anh em chưa lập gia đình, bố mẹ ở quê cũng giục nhiều và các cụ rất lấy làm phiền muộn về chuyện này vì còn mỗi anh là chưa yên bề gia thất. Nguyên do là hồi bé sinh ra, anh bị sinh ngược và dẫn đến chảy máu tuyến yên, đk y tế lúc đo không phát hiện và chẩn trị kịp thời nên ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của Anh, mọi người trong gia đinh hoàn toàn bình thường. Bản thân anh ấy sức khỏe cũng tốt, duy chỉ cao có gần 1m50, tính tình hiền lành, chịu khó, không hút thuốc, có biết rượu bia, có chí làm ăn, chơi với anh em bạn bè rất được nể trọng…….ngày trước cũng đã tìm hiểu một hai mối nhưng đều vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình nhà gái. Để rồi bác ấy giờ như chim bị cành cong, rất muốn lấy vợ nhưng không thoát khỏi tâm trạng tư ti. Anh em ngồi tâm sự với nhau, anh ấy nói là mình thế này chẳng đặt ra yêu cầu gì ở người bạn đời của mình, miễn là thông cảm và thấu hiểu cùng anh ấy, cũng chẳng phân biệt nghề nghiệp, hoàn cảnh. Em viết ra thế này để mong các chị, các em, các mẹ đơn thân chắp mối giúp…......biết đâu duyên trời nên số, dù biết rằng hôn nhân để đến được với nhau cần nhiều cái duyên. Ai giúp được có thể PM nick em hoặc địa chỉ của anh ý (@gmail.com">tuongtb@gmail.com – Em thực sự xin lỗi nhưng nên để mọi người chia sẻ cùng Anh)