vốn là quê chồng của em gái em ở cuối của cà mau sat biển luôn ạ, tận cùng đất nước( nhà mẹ con em đang ở nhờ đó ạ), đợt vừa rùi bố chồng em ấy có gửi ra ít đồ khô, như tôm tích ( hay gọi là con bề bề đó ạ) tôm nõn sấy, mực khô, cá biển khô các loại ăn rất ngon, các loại này là do bố chồng, cô chú nhà chồng em ấy tự sấy, bố em ấy đang gọi vợ chồng em ấy về trong cà mau để làm cùng, nhưng chưa biết vc em ấy có về không, em ăn thấy ngon quá, nên suy nghĩ mãi liệu nhờ bác ấy gửi ra để bán ở ngoài bắc này có được không nhỉ? vì cũng nhiều rất nhiều các nhà cũng cấp phân phối đồ khô rùi, nhưng em lại nghĩ riêng đồ nhà tự làm thì đảm bảo không chất bảo quản không phẩm mầu lại làm cẩn thận, tôm mực, cá thì dân ở xóm đó đi biển về là họ cân cho bác ấy, mà làm thì cũng chỉ để bán ngay ở khu đó chứ chưa có mối lớn bán xa, nên em đang lên ý tưởng vay tiền gửi vào đặt hàng bác ấy làm rùi chuyển ra đây bán, không biết có được không các bố mẹ? vì hoàn cảnh mẹ con em cứ luẩn quẩn khổ sở mãi , mà ngồi một chỗ thì chỉ có nước chết thui, em muốn thay đổi muốn vượt lên, mong cả nhà cho em ý kiến với ạ