Hiện tại e đang là SM rồi,chỉ còn 3 tháng nữa là con trai e chào đời. E chưa lấy chồng,thằng người yêu của e bỏ e và cả con để chuẩn bị đi lấy 1 cô vơ theo nghĩa gia đình nhà nó là môn đăng hậu đối, nó và gia đình nó ép e phải bỏ đứa bé, nhưng e k chịu,e thương con e lắm. e chấp nhận làm mẹ đơn thân mặc dù biết là sẽ rất khó khăn, hiện tại gia đình và bạn bè e chưa ai biết. e đang làm ở 1 công ty tài chính của Nhật ngoài HN, nhưng e quyết định sẽ vào Sài Gòn sinh sống và sinh e bé. Ở Sài Gòn e k có người thân,bạn bè nên chưa biết sẽ tìm nhà ở đâu, có mẹ nào ở Sài Gòn cũng đang là mẹ đơn thân thì cho e ở ghép với ạ (vì kinh tế e giờ cũng khó khăn quá,giờ vào trong đó bắt đầu đi tìm nhà và tự thuê thì không thuê nổi).rất mong sự giúp đỡ của mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2