E sắp ly hôn rồi. E có con nhỏ gần 1 tuổi là cháu trai....


E đang không biết cho con ở với bố hay ở với mẹ nữa. Con e thì lại nhỏ quá ở với e thì cháu sẽ rất rất khổ. Cháu tuy bé nhưng cũng phải chịu đựng nhiều.


Hiện tại vợ chồng e đang ly thân được gần 10 tháng rồi (từ lúc con e mới sinh) nhưng bố cháu và gia đình nhà nội không quan tâm hỏi han tới con và cháu. Cháu đi viện cấp cứu e gọi điện cho ông bà nội và bố cháu tới 3 lần (cháu đi viện từ 5h sáng tới 5h chiều) thì bố cháu và bà nội mới vào. Vào được 20 phút thì vội vàng về. Cưới nhau về khoảng 2 tháng e mới có bầu mà 2 mẹ con e bị đối xử vậy. Từ ngày e sinh con tới bây giờ chưa lần nào chồng e đưa tiền nuôi con...


Cháu ở với e cũng vất vả và khổ lắm. Mình người lớn chịu khổ được chứ trẻ con chịu thế nào được. E đi làm thì quá xa, e đi làm cách nhà 50km hàng ngày đi đi về về vì bận con nhỏ. Lương được có 2,5 triệu riêng tiền xăng xe đã mất mỗi tháng 900.000 rồi chưa kể tiền ăn trưa. Rồi còn bao nhiêu khoản nữa nào là tiền bỉm, quần áo, tiền sữa cho con. Rồi những lúc con ốm đau nữa.....có lúc không có tiền cho con uống sữa ông thọ....


E đã mang con xuống chỗ e làm nhưng mà không trụ được vì ở trọ tiền cũng đắt mỗi tháng mất 600.00 rồi lại tiền cho con e đi nhà trẻ (bé mới 10 tháng e đã cho đi gửi trẻ) khoảng 800.000, tiền ăn ở trường nữa khoảng 400.000. Tiền gửi con mất 1.2 triệu. Còn tiền ăn của hai mẹ con nữa.... Lắm hôm xuống trường hai mẹ con nhịn đói mấy ngày liền. Con thì khóc vì đói nấu bột cho con toàn nấu với nước trắng và rau không. Thương con lắm nhưng mà e không biết làm thế nào...


Ông bà ngoại thì làm ruộng. Ông ngoại thì cũng già rồi, bà ngoại thì mới đi mổ u sừng buồng trứng không đi chăm cháu được. Mà bà ngoại cũng không để ông ở nhà một mình được vì ở nhà còn mỗi e dâu (chồng nó đi công tác 1 tháng mới về) mà e dâu mới sinh e bé.


Ít nữa e dâu đi làm có mình bà ngoại chăm 2 đứa cháu thì vất vả quá mà không thể chăm được. Cho cháu đi nhà trẻ thì lại mất thêm khoản nữa con e sẽ không bao giừo được uống sữa...


Cháu ở với gia đình nhà nội sẽ tốt hơn vì gia đình nhà nội có điều kiện hơn. Cháu có bố và mẹ chứ ở với e chỉ có mẹ thôi không có bố và gia đinh nhà nôij luôn.


Bọn e chia tay vì chồng e lấy e không phải vì yêu mà vì lấp chỗ trống. Nhà e nghèo nên gia đình nhà nội coi thường (bố chồng e làm giám đốc công ty xd, gia đình e lại là nhà thuần nông) nên ghét cả nhà e và e luôn.


E có gọi điện rất nhiều lần để bảo chồng có trách nhiệm với con nhưng mà chồng e nói thẳng là "không kể cả ra tòa cũng không trợ cấp luôn". Bây giờ chồng e thay số điện thoại rồi e không gọi được nữa. Gọi điện cho ông bà nội thì không bao giừo nghe máy. E ở cữ mà vẫn bị chồng đánh hoài....


E làm hành chính ở cơ quan nhà nước lắm lúc muốn làm thêm nhưng không làm được vì cuối tuần bận con nhỏ phải trông cháu cho bà nghỉ ngơi. Ít nữa bà khỏe thì tìm việc làm cũng khó nhà e ở tận ngoại thành Hà Nội. Tối đi làm về thì mệt (ngày đi làm 100km) mà lại trông con nữa. Làm việc thêm nhập dữ liệu thì e không có máy tính và mạng....


E phải làm sao đây e mệt mỏi và lắm lúc muốn tự tử cho xong.....


E quá bí tắc làm mẹ sinh con ra chưa có ngày nào con được sung sướng....!!!