Kính thưa Min, Mod và toàn thể các chị em trong Doanh trại Vợ Bộ Đội. Hôm nay em thật vinh dự và tự hào được mở tầng mới cho cả nhà. Tham gia vào Doanh trại được hơn 2 năm, từ khi còn chưa trở thành VBĐ, mỗi lần vào nhà mình là một lần cảm thấy sự đồng cảm, thấy được tình cảm chân thành đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không chút vụ lợi. Vào nhà mình, em luôn thấy ấm áp và thấy yêu hơn màu xanh áo lính.


Chúc Doanh trại VBĐ sẽ bền vững và ngày càng phát triển!


Em mời các bác thưởng thức một vài đặc sản miền quê Kinh Bắc:


Mời các bác xơi miếng trầu têm cánh phượng:


Xơi bánh phu thê:


Và thưởng thức vài làn điệu quan họ của các liền anh liền chị ạ:


Link tầng cũ đây ạ:


http://www.webtretho.com/forum/f34/doanh-trai-vo-bo-doi-tang-34-chung-tay-vi-mien-trung-ruot-thit-ron-rang-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-danh-tan-giac-om-cac-con-vui-den-truong-592986/index101.html