Xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới Min và Mod, tâàg 28 của chúng em đã đủ bài. E xin thay mặt Hội mở tầng 29


Chào cả nhà, e vô cùng vinh dự được mở tầng 29 với nhiều xúc cảm lắm.Tính từ ngày e mới bỡ ngõa tham gia Hội mình đến nay cũng hơn 1 năm rồi. 1 năm trôi qua với bao cung bậc tình cảm. E cảm ơn cả nhà và cảm ơn riêng 1 tí Mrs CúnKid đã dắt tay e và động viên e trở thành thành viên của Hội mình. Kể từ ngày đó e có thêm nhiều bạn bè, nhiều người thân ... Kể từ ngày đó e có thêm 1 chỗ dựa tinh thần... Kể từ ngày đó e dành một phần nhỏ trong 24 tiếng của ngày để tấm sự với cả nhà... kể từ ngày đó lòng em cởi mở hơn... kể từ ngày đó em yêu Bộ đội hơn, yêu Chồng em hơn và yêu con em hơn ... kể từ ngày đó e đã dành một phần trái tim mình cho Hội Vợ bộ đội. Thật tình e là ng ít bày tỏ tình cảm nên muốn bày tỏ lòng mình mà thấy khó quá...


Các tầng trước nhà mình đã được đón nhận bao tin vui: kết hôn, các mẹ có baby, bé Nile khỏe mạnh, các e chông chừa thật đang yêu… E mong rằng tầng 29 này và các tầng sau nữa nhà mình sẽ đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa đến với các gia đình…


Nhà mình lên tầng mới, với dư âm của ẩm thực các miền, e xin mời cả nhà thưởng thức chút trái cây nha. (sẽ được thuưởng thức thật nếu có nhu cầu ạ)



Mời cả nhà măm măm nhá


Và ...


Link tầng 28 đây ạ http://www.webtretho.com/forum/f34/doanh-trai-vo-bo-doi-28-tang-roi-day-tay-chung-tay-ket-noi-khap-moi-mien-yeu-thuong-517212/index102.html