Kính thưa các Min. Mod và toàn thể chị em trong doanh trại vợ bộ đội.


Hôm nay, em xin phép được đổ móng tầng 22 cho danh trại nhà mình.


Tầng 21 kết thúc với những câu chuyện còn dang dở. Nay em mạn phép đổ tầng mới với tên gọi: CÙNG NHAU ĐÓN HÈ, HỒI KÝ TÌNH YÊU _ NHỮNG ĐIỀU CHƯA NGỎ! để cho chị em mình tiếp tục những câu chuyện, những hồi ký về một thời với chính chú bộ đội của mình. Nghĩ tới những kỷ niệm đẹp cũng là cách hâm nóng tình yêu. Hi vọng với những dòng hồi tưởng chị em nhà mình sẽ thấy ấm áp hơn, yêu chú bộ đội nhà mình nhiều hơn.


Cũng theo chế độ bộ đội thì ngày 1/4 chính thức chuyển chế độ sang hè, tầng này nhà mình lại đổ móng đúng tháng 4 cho nên em cũng muốn tầng này nhà mình chào đón 1 mùa hè mới. Hè tới với bao ý tưởng du lịch nghỉ ngơi cùng gia đình nhỏ thân yêu. Và không thể thiếu đó là những bãi biển tuyẹđẹp là làn nước mát dịu sẽ xua tan cái oi nóng mùa hè. Mời các bác ghé thăm Hải Phòng gắn với cái tên: Thành phố biển hay thành phố Hoa phượng đỏ nhé!


Chúc toàn thể chị em cùng với gia đình nhỏ của mình có một mùa hè thật vui vẻ và ý nghĩa!:Kiss::Kiss::Kiss:


Còn đây là link tầng cũ ạ:


http://www.webtretho.com/forum/f34/doanh-trai-vo-bo-doi-tang-21-kham-pha-phat-huy-moi-kha-nang-tiem-a-n-ban-than-473384/