Doanh trại vợ bộ đội - hậu phương vững chắc , tình yêu bền lâu, nơi sẻ chia tình cảm , đón chào những thành viên nhí (tầng 24)
Lại một tầng nữa được tiếp tục mở ra và em xin mạn phép mở tầng này cả nhà nhé .
Cảm xúc đầu tiên của em muốn nói là em rất vui khi được là một thành viên của nhà mình :Smiling:và được truyền những hơi ấm của tình cảm, sự yêu thương, chia sẻ của những hậu phương bộ đội trong hiện tại và tương lai . có thể nói ở thế giới ảo nhưng có được những tình cảm chân thành ở những miền xa, những con người trước lạ sau quen làm cho chúng ta có cuộc sống tích cực , cảm thấy được chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống nhiều khi tưởng như là bế tắc, gục ngã . cảm ơn thế giới ảo cho ta những tình cảm chân thành của những người bạn xa xôi, bốn phương mà ta không thể nào quên . cảm ơn tình cảm của những gì mà được gọi là ‘ doanh trại vợ bộ đội “ dành cho mình , cảm ơn những sự sẻ chia sâu sắc và sự quan tâm đến cuộc sống lẫn nhau mà chỉ có “ vợ bộ đội “ mới có được . để nói ra thì nhiều lắm nhưng bây giờ trong con người mình đã ngấm vào cụm từ ‘ doanh trại hậu phương bộ đội “ rồi . trong mỗi giờ làm , mỗi giờ online thì chỉ có đánh từ webtretho để vào nhà tìm sự đồng cảm trong cuộc sống . nói gì nhỉ ? yêu doanh trại nhà mình nhiều lắm . chúc cho hậu phương trong doanh trại mình hiện tại và tương lai luôn xinh đẹp, trẻ , khỏe và hạnh phúc . chúc cho những câu chuyện tình lãng mạn của hội nhà mình sẽ có được những kết quả tốt đẹp , chúc cho những thành viên nhí chuẩn bị ra đời khỏe manh, thông minh và ngoan ngoãn .
Còn một lời cầu ước nữa là cầu mong cho cu nile , chú lính chì dũng cảm của nhà mình sẽ chiến thắng bệnh tật , để nụ cười mãi trên môi con . cả nhà bộ đội sẽ mãi bên con . thương con nhiều
ở nơi miền trung nối 2 đầu nam bắc luôn đón chào tất cả thành viên trong doanh trại mình khi đên tham quan , du lịch . và Đà Nẵng là nơi hấp dẫn để các thành viên có thể dừng chân và tìm đến để thưởng thức cuộc sống trong lành ở đây . cây cầu sông hàn, thuận phước sẽ đưa mọi người đến những nơi đẹp của thành phố
Cầu sông hàn cầu thuận phước
những bãi biển đẹp của thành phố sẽ làm cho mọi người sảng khoái khi được đùa dưới sóng biển , cuốn đi những mệt mỏi , lo toan trong cuộc sống ,
Biển đà nẵng
hay những món ăn dân dã , dễ thưởng thức sẽ đưa mọi người đến những cảm giác thú vị trong các món ăn với cái tâm của người làm ra sản phẩm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
mẹ thỏ sang nhà mới đi . he he
Sang tầng mới đăng ký cá Thu tiếp c Bích nhé.
Đói meo vẫn cố trực tầng mới
Trời lại mưa rồi, chán thật :Sad:
@ngọcquyen: Tầng 25 là mềnh xây, :)
Tối nay, em đã "to tiếng" với bd. Lý do chả đâu vào đâu, nhưng tự nhiên thấy ức...
Nói một con quạ giống như là mạo từ a của...