Em chào các chị! Em 28 tuổi, sống ở Hà Nội, đang gặp bế tắc trong hôn nhân. Biết web đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên viết bài, mong muốn có sự chia sẻ, lời khuyên của các chị, các mẹ, các bạn trong diễn đàn, giúp em vượt qua cơn giông bão này.


Em lấy chồng năm 26 tuổi, lấy 1 người đàn ông đã ly hôn vợ, công viêc ổn định, gia cảnh bình thường, có 1 đứa con riêng, sống với mẹ, cuối tuần về chơi 1 lần. (Lý do vợ chồng anh ấy ly hôn là vì vợ cũ có bất đồng với gia đình chồng và cô ấy cũng ngoại tình) Em sống cùng gia đình chồng, mới đầu cũng khá ổn. Bố chồng rất quan tâm, chăm sóc em, vì ông nói em thiệt thòi. Ông đã 67 tuổi, bị tiểu đường, thận 10 năm nay, em cũng rất hay quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe của ông. Cách đây 8 tháng, em thấy mẹ chồng và chồng em thường xuyên bất hòa, chồng em cũng hay nổi cáu với em, gặng hỏi mãi thì mới biết, mẹ chồng em nghi ngờ em và bố chồng em ngoại tình! Mẹ chồng em ép chồng em phải ly hôn, đuổi em ra khỏi nhà với lý do ấy. Chồng em đã mang việc này nói với bố chồng và các chị chồng. Cả nhà chồng em rất bất ngờ và giận mẹ chồng em. Mọi chuyện qua đi, nhưng giữa em và mẹ chồng không thể bình thường trở lại. Cũng từ đó, mọi chuyện gần như không thể cứu vãn...


Cách đây 3 tháng em thấy chồng có biểu hiện lạ, dấu tiền riêng, hay đi làm về muộn,... sau e phát hiện anh ấy ngoại tình, với 1 cô cùng cơ quan. Anh ấy đã thú nhận và nói vì mẹ tạo áp lực, vì mẹ thế này, mẹ thế nọ..., Em đã chấp nhận tha thứ và cố gắng để sống tiếp vì con cái. Nhưng 4 hôm trước, chồng để quên máy điện thoại ở nhà, em kiểm tra điện thoại, thấy có tin nhắn zalo với 1 cô gái, là nhân viên văn phòng nhưng nhận bán dâm với giá 500.000 1 lần. Quá sốc, tối hôm ấy 2 vợ chồng cãi nhau, anh ta đánh em. Hôm ấy bố chồng đi họp, mẹ chồng em chạy lên, trước mặt mẹ chồng, em đã nói hết: chồng em ngoại tình, đi chơi gái, dấu tiền riêng, không đưa 1 đồng nào nuôi con... Không ngờ mẹ chồng em nói: "cái loại vợ hai như mày đừng đòi hỏi nhiều, vì mày ra gì nên nó mới đi với gái. Mày đẻ con mày phải tự nuôi, tiền nó làm ra nó phải nuôi con riêng của nó" Em nói: vậy thì mẹ cho bọn con ly hôn đi. Chồng em quát lên: bố mày 2 đời vợ thôi, trừ khi mày chết, còn không bao giờ tao đồng ý, mày đẻ con ra mày phải nuôi, nuôi được thì vứt đi".


Lòng em nguội lạnh, em đã quyết định ly hôn, thì chiều hôm qua, chồng em hẹn nói chuyện, xin lỗi, hứa hẹn... Anh ta nói: đừng làm con khổ như con anh, em suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, vì con." Em có công việc ổn định, mức lương đủ sống, thu nhập cao hơn anh ta. Bố mẹ em không hề biết anh ta có 1 đời vợ, vì lúc tìm hiểu, mẹ anh ta cũng bảo dấu. Em không sợ không thể nuôi con, chỉ sợ con em thiệt thòi. Mà sống tiếp thì không biết làm thế nào để quên đi những việc đã trải qua, hay sống với mẹ chồng.


Xin mọi người cho em lời khuyên để em vượt qua cơn giông quá lớn này. Em cám ơn mọi người.