Thế là con trai mình đã được gần 13 tháng. Sau sinh nhật con thì bà ngoại phải về quê làm việc của bà. Bà không ở giúp 2 mẹ con nữa nên mình phải cho con trai đi bộ đội sớm. Thương con lắm, con đi bộ đội khi chưa biết đi, nhìn thương con vô cùng nhưng vì cuộc sống nên 2 mẹ con phải cố gắng chấp nhận để vượt qua.


Đến hôm nay sau gần 1 tháng đi bộ đội con mình đã quen với môi trường mới. Con đã cười khi sang tay cô giáo và không khóc theo mẹ. Con cũng đã đi được một đoạn.


Yêu con trai lắm.


Mẹ nào có chia sẻ và tâm sự về chuyện con đi bộ đội thì vào đây nhé.b-)