Hỡi các ông bố! Trên cái thế giới ảo nhỏ và bé của WTT này chúng ta chỉ được dành một góc nhỏ nhoi này mà thôi. Chúng ta cũng có những lúc vui, lúc buồn ta vào Tâm Sự thì bị đuổi ra. Chúng ta cũng có những lúc ốm lúc bệnh ta vào Bệnh người lớn thì toàn thấy buồng trứng đa nang, hậu sản... Chúng ta cũng tập tành làm giàu buôn bán cổ phiếu thì vào Kinh nghiệm hay thấy các mẹ còn giỏi hơn ta nên đành ngậm ngùi mà bước đi. Quay đi quay lại thì chỉ còn lại Bà mẹ mang thai và CLB Bố ta phải chọn một.
Cũng vì lẽ đó ta phải lập ra topic này, nơi ta có thể bàn chuyện thời thế, có thể để hẹn nhau uống bia, có thể để giãi bày tâm sự, ăn năn hối lỗi nếu ta trót ...ngoại tình :Silly: , có thể vui sướng nếu xời được em cổ phiếu ngon :p , có thể rủ nhau đi chơi thể thao, có thể bàn bạc việc điều trị các ông con bướng bỉnh, có thể bàn chuyện... Vàng Anh:Drooling: hay gửi những lời nhắn nhủ kiểu như "Chỉ có em đọc mới hiểu" tới các mẹ của con chúng ta mà lại không phải là vợ của ta:Worried: . Nói chung là có thể làm những gì mà ta có thể mà không bị các mẹ soi xét và ném đá vì topic này là của các bố và chống chỉ định với các mẹ! :Applause:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
ô hay, bác nhìn chị...
Anh ra.
Chú kêu gọi đồng bọn đê, kết hợp cả hội bia rượu nữa cho vui nhá :cool:
Anh tưởng chú đang ở...
Dự định là chiều thứ sáu 1/2.
Anh một suất, các chú vào điểm danh đê.
Hẹn gặp các chú.
Hôm nay gặp Bố Cò, mẹ Cò và Cò đi chụp ảnh ở Vincom, nhìn cả nhà xinh quá là xinh, và vì Bố Cò...
Bố Khoai Môn đang bị ném đá bên này:
Em vào ủng hộ mà...