Mình muốn lập topic này cho những ai cùng chung quan điểm muốn offline gặp gỡ một ai đó vào ngày cuối tuần rảnh rỗi để tìm lại chút cảm giác của một "gia đình" mà một thời đã từng nếm trải. Thay vì một cuối tuần lang thang không biết làm gì cho hết ngày, hãy cùng một ai đó đi shopping, cùng nấu những món ngon, uống chút rượu và cùng trải nghiệm một cuối tuần êm đềm chỉ có 2 người (có thể hơn 2 người nếu có thêm những đứa trẻ nhỏ, nhưng ưu tiên vẫn là chỉ 2 người).
Không biết liệu có ai có cùng ý nghĩ với mình không nhỉ. Nếu có thì tại sao không cùng nhau trải nghiệm một cuối tuần có đôi hơn là cuối tuần cô độc? Liệu ý tưởng này có hiện thực không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dù sao cũng ... good luck ...
Nghe cũng hấp dẫn nhỉ :D
Hôm nay mình sẽ đi lang thang tìm kiếm mua một số đồ và linh kiện điện tử để thực hiện thiết kế ngôi...