Tìm tới
Trang bình luận
/ 37
Mình về đây, lâu lắm rồi nhỉ không về. Giờ về bồng theo một mèo con hơn 19m. 9 năm mới săn được em mèo. Chúc cả nhà thật vui... Xem thêm
Topic này bây giờ mọi người không họp hành gì nữa ah! Hay là các mẹ 7x giờ đã con bồng con bế rồi. Còn sót lại mình mình thôi... Xem thêm
vậy đổi hẳn sang cơm rời đi bà, bỏ cháo, ăn nhuyễn dễ ọe lắm đó.ăn cơm trước, chưa đủ suất thì ti thêm sữa.
Mấy bữa nay con gái đang sổ mũi, nghẹt mũi, mà con cứ nhõng nhẽo khóc nên là khản tiếng luôn, khóc è è nghe thương lắm. Tới hồi mẹ... Xem thêm
Hôm mọi người đi ọp thì 2 cu nhà này bị tay chân miệng, thằng anh đi học mang bệnh về lây cho thằng em. Giờ nhìn ảnh mọi người... Xem thêm
Bà này thiệt hưhôm nọ mong mãi chả thấy bà đâu. Con gái hôm nay lớn bộn chưa?
Chị Piz, trí nhớ tốt thật, hí hí:D. Bữa đó ăn sò huyết nướng chị nhỉ? Sò dương, ốc mỡ, ốc len xào dừa, .... Ngon thật! Ngon hơn năm... Xem thêm
Mình thấy mùa Phục Sinh là một dịp khá đẹp để nghĩ về nhẫn cưới. Không hẳn vì đây là mùa lễ lớn, mà vì cảm giác của thời điểm này rất hợp với những điều mới mẻ, ấm áp và bền lâu. Với nhiều cặp đôi, mộ...
Trong bối cảnh ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên trường quốc tế, nhu cầu trang bị và nâng cấp hệ thống máy móc sản xuất trở nên cấp thiết hơn...
Nhiều người mới học Taekwondo thường nghĩ rằng mọi bộ võ phục đều giống nhau. Tuy nhiên trên thực tế, võ phục Taekwondo tập luyện và võ phục Taekwondo thi đấu được thiết kế với mục đích hoàn toàn khá...
Xin chào mọi người,
Mình là người Malaysia và đã sinh sống, làm việc tại Anh nhiều năm. Hiện tại mình có công việc chuyên môn ổn định, cuộc sống khá ổn định, và ở nhà còn có một chú chó nhỏ làm bạn. 😊
S...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 37
Kin của mẹ Mầm Xanh được 32 tháng rồi, gầy đơ gầy đét cả nhà ợ. Đi học 9 tháng rồi, đau ốm...
Mọi người cho em xin ít thông tin nào. Nhớ cả nhà quá. Ai qua nhà thì cho em...
Ôi ăn vài ba...
@chị moon: 2 anh em khỏi chưa? Đông Đông cũng bị 1 tuần này, lười ăn lắm, nhưng vẫn nghịch...
Mấy bữa nay con gái đang sổ mũi, nghẹt mũi, mà...
hôm nọ mong mãi chả thấy bà đâu. Con gái hôm nay lớn bộn chưa?
Pi cao quá ta, đi đứng chững chạc ghê. Đông Đông nhí nhảnh quá hả Út....