Các mẹ Miu ơi, thấy mọi người có vẻ bức xúc vì thấy hội mẹ miu chẳng chịu 888 gì cả nên tôi mạnh dạn xin được mở cái topic này để đại gia đình Miu có cơ hội xả tâm sự nhỉ.
Tôi vẫn muôn đời bức xúc về con gái. Mệt kinh khủng mỗi khi nghĩ đến chuyện cho con ăn. Mỗi lần cho con ăn là mỗi lần tui nổi đoá. stress... Nhiều khi cũng muốn cho con đi chơi, tụ tập lắm nhưng thực sự là tôi ngại. Ngại vì gặp ai, người ta cũng bảo "ôi sao con gái còi thế", "sao cháu xanh thế", "mẹ ăn hết phần của con hay sao mà để nó còi thế kia", v.v... Nên rốt cuộc tôi chẳng muốn cho con gái đi đâu chơi cả. Nhiều khi nghĩ cũng tội nghiệp cho nó. Đến bữa ăn cũng như cực hình với nó. Phần lớn các bữa ăn cả 2 mẹ con đều căng thẳng. Đừng có cho rằng tôi toàn đánh con nhá. Tất nhiên phải áp dụng mọi biện pháp. Nịnh mãi không xong thì phải quát. Quát không nghe thì đành cho ăn đòn vậy thôi. Tôi thực sự mệt mỏi, Nhiều khi muốn kệ cho nó ăn thế nào thì ăn. Nhưng mà không thể làm thế được. Rồi mọi chuyện lại tái diễn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Mẹ Nguyệt đừng cho con ăn kẹo!
Mình...
he he HRM la gi vay ????? :13: :13: :13: :13: :13: